2 "thứ dữ" của Nga từng khiến phiến quân, khủng bố Syria kinh hoàng đã về nước

N. Tuấn Sơn |

Bất chấp việc 1 trực thăng tấn công Ka-52 bị rơi ở Syria, các kíp chiến đấu khác của Nga vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hai trong số đó đã về nước cùng với cỗ máy hủy diệt của mình.

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa tin, 2 kíp phi công trực thăng đã trở về từ chiến trường Syria. Đó chính là 2 kíp chiến đấu trên trực thăng tấn công Ka-52 được Không quân Nga triển khai hoạt động ở Syria trợ giúp hỏa lực cho các lực lượng trung thành với Tổng thống Assad.

"Các máy trực thăng tấn công Ka-52 của họ đã được một máy bay vận tải không vận đưa về một căn cứ sân bay ở Nga. Những chiếc trực thăng này cùng các kíp phi công đã trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở Syria", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các máy bay và phi công này đã trở về căn cứ cơ bản của mình một cách an toàn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng hôm Chủ Nhật vừa qua, các máy bay trực thăng đã chuẩn bị được không vận về nước bằng máy bay vận tải quân sự An-124 Ruslan từ căn cứ không quân Khmeimim, Syria.

Mặc dù đã có một kíp chiến đấu trực thăng tấn công Ka-52 Nga hy sinh ở Syria khi máy bay của họ bị rơi hôm 07/05/2018, tuy nhiên sự việc này không ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của các kíp phi công còn lại, họ vẫn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trực thăng tấn công Ka-52 với uy lực và độ chính xác cao đã nhiều lần khiến phiến quân, khủng bố ở Syria kinh hoàng. Dòng "thứ dữ" này đang được sản xuất hàng loạt để trang bị cho Quân đội Nga. Trong tổng cộng 170 chiếc Ka-52 dự kiến chế tạo theo đơn hàng cấp Nhà nước Nga, hiện có khoảng hơn 90 chiếc đã được đưa vào sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại