Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: “Dù thương nhưng tôi không thể tha thứ”

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đó là khẳng định của chị Phương trước việc bố ruột của bảo mẫu Lê Thị Đông Phương có ý định xuống nhà năn nỉ, xin lỗi.

Chiều ngày 19/12 trao đổi với chúng tôi chị Trần Thị Thanh Phương, mẹ cháu Nguyễn Trần Hòa (31 tháng tuổi) bị hành hạ nhiều nhất trong đoạn clip chia sẻ: “Giờ tôi mới biết ý định này. Nếu bác Lê Văn Bảy, bố bảo mẫu Phương xuống phòng gặp vợ chồng tôi nói lời xin lỗi thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp. Nhưng bảo tha thứ về hành động của con gái bác ấy ư? Dù rất thương và muốn tha thứ đấy nhưng tôi không thể”.

chị Trần Thị Thanh Phương khẳng định dù thương nhưng không thể tha thứ cho hành động của hai bảo mẫu được

Chị Trần Thị Thanh Phương khẳng định dù thương nhưng không thể tha thứ cho hành động của hai bảo mẫu được

“Tôi biết chị Đông Phương cũng có con nhỏ, hành vi của chị ấy làm cả gia đình đều bị ảnh hưởng. Giờ mẹ trong trại giam con ở nhà cũng nheo nhóc nhưng thử hỏi nếu thấy người khác đối xử với cháu của mình như vậy thì bác Bảy có tha thứ được không? Đấy mới là cháu chứ chưa nói đến con. Mỗi lần hàng xóm hỏi thăm sức khỏe con thế nào thì hình ảnh về hành động “ác tâm” của hai bảo mẫu lại hiện lên làm tim tôi như nghẹn lại”, chị Phương lý giải về quyết định không tha thứ của mình.

Cũng theo chị Phương đến ngày hôm nay sức khỏe và tâm lý con trai chị là Nguyễn Trần Hòa đang dần ổn định trở lại. Cháu cười đùa nhiều hơn và bắt đầu đi chơi cùng đứa trẻ khác cùng xóm trọ.

Sức khỏe và tâm lý cháu Nguyễn Trần Hòa (31 tháng tuổi) đang dần ổn định trở lại
Sức khỏe và tâm lý cháu Nguyễn Trần Hòa (31 tháng tuổi) đang dần ổn định trở lại

Điều làm chị lo lắng là chất lượng bữa ăn tại trường, được ghi lại trong đoạn clip cho thấy các cháu chỉ được cho ăn cơm trắng với nước tương. “Ăn như vậy mà con tôi vẫn mập lên, không biết cháu có bị dùng loại thuốc nào không?”, người mẹ ặt câu hỏi.

Ngày 18/12, khi tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Văn Bảy, cha bảo mẫu Lê Thị Đông Phương có ý định đi tìm các phụ huynh có con bị con gái ông hành hạ, năn nỉ, xin lỗi. Vì theo ông Bảy thì cháu ngoại mới 7 tuổi, giờ con gái bị giam nên không ai lo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại