Đau đớn tột cùng, phụ huynh đòi "xử" bảo mẫu bóp cổ trẻ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - “Họ bức xúc lắm, nhiều người nhảy xuống xe chạy tới nắm vào ổ khóa giật mạnh, có người thì ngồi trên xe nhìn vào đây rồi khóc...".

Bảo mẫu ác độc và nỗi đau gia đình nạn nhân

Chị Trần Thị Thanh Phương (SN 1984, quê Bến Tre) – mẹ của bé Nguyễn Trần Hòa (31 tháng tuổi, bị bảo mẫu Phương bóp cổ trong lúc cho ăn) bất khóc khi tiếp xúc với PV: “Chỉ vì tôi tin tưởng bảo mẫu Phương mà ra. Không ngờ hai bảo mẫu đó lại quá tàn ác với trẻ con như vậy. Tôi gửi bé ở đây đã một năm thì không biết cháu bị hành hạ đến bao nhiều lần. Nhiều lúc con đang ngủ giữa khuya bỗng bật dậy khóc như mưa, vẻ sợ sệt và hoảng loạn mà hai vợ chồng không hiểu nguyên nhân”.

Chị Thanh Phương đã bật khóc khi chứng kiến cảnh con mình bị các bảo mẫu bóp cổ, tát liên tục, hành hạ qua clip được phát trên mạng.


	Trong khu nhà trọ chật hẹp, chị Thanh Phương hoảng hốt khi biết con mình bị bảo mẫu hành hạ.

Trong khu nhà trọ chật hẹp, chị Thanh Phương hoảng hốt khi biết con mình bị bảo mẫu hành hạ.

Nửa ngày sau khi clip “bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non” xuất hiện trên mạng, PV đã tiếp xúc với các phụ huynh có con bị hành hạ trong clip trên. Các vị phụ huynh tỏ ra phẫn uất với cách hành hạ con mình qua tàn độc của bảo mẫu Phương và Lý.


	Chị Thanh Phương có con trai bị bảo mẫu hành hạ dã man phẫn uất tột cùng.

Chị Thanh Phương có con trai bị bảo mẫu hành hạ dã man phẫn uất tột cùng.

Chị Thanh Phương cho biết, do hai vợ chồng nghèo phải ở nhà trọ, công việc của chồng bấp bênh nên chị phải gửi bé Hòa vào nhà trẻ trên với giá 1,3 triệu/tháng để đi làm kiếm tiền. Bảo mẫu Phương “quảng cáo” là có bằng nghiệp vụ đại học, nhà trẻ Phương Anh được trang bị tốt và đặc biệt là rất yêu trẻ nên nhiều người gửi con vào đây.

Chị Thanh Phương kể: “Do bé Hòa bị bệnh viêm phế quản nên chị gửi thuốc cho bảo mẫu cho bé uống nhưng không biết các bảo mẫu có cho bé uống hay không mà tới giờ nhiều tháng vẫn chưa lành bệnh. Mỗi buổi sáng, khi chuẩn bị đi học thì bé khóc lóc nói con không muốn đi học đâu mẹ ơi, cho con ở nhà đi. Nhưng chỉ vì tôi tin tưởng cô Phương nên giao con mình cho kẻ độc ác. Nhiều lần, thấy người bé Hòa có vài vết bầm, tôi đến nhà trẻ hỏi cô thì cô Phương nói là do bé nghịch ngợm đánh nhau thôi. Cô ấy còn nói với tôi là bà ấy thương Hòa như con cháu thì sao đánh bé được”.

“Đêm thứ 2 (ngày 16/12 – PV), bảo mẫu Phương có đến phòng trọ của tôi, nói rằng do nhà trẻ không có giấy phép hợp lệ nên chính quyền buộc đóng cửa, nhưng bà ấy vẫn thương bé Hòa nên kêu tôi cứ gửi con cho bà ấy, nếu ai có hỏi thì bà ấy bảo là con cháu của chính mình cho tôi có thời gian đi làm. Tuy nhiên, khi đang nói chuyện với tôi thì nhiều người dân xung quanh đã xem clip hành hạ trẻ em trên truyền hình liền báo cho vợ chồng tôi biết. Do tôi chưa được xem clip nên chưa biết bà ấy tàn ác với con tôi như vậy và giữ được bình tĩnh. Nếu không thì….”

Sau khi clip được phát trên truyền hình, bà Phương còn đến một số nhà phụ huynh để “minh oan” cho mình rằng mình không đánh các bé, mọi việc đều do các bảo mẫu khác làm. Nhưng khi người dân mở clip lên đối chứng thì bà Phương nhanh chóng “lủi” mất vì sợ người dân mất bình tĩnh sẽ hành hung bà.

PV tiếp tục tìm đến nhà phụ huynh Bùi Thị Thanh Lệ (SN 1972) – mẹ bé Lê Tuấn Khang (21 tháng tuổi, bé bị bảo mẫu Lý đè đầu và đánh nhiều cái vào lưng khi cho ăn) trên đường Hiệp Bình, chỉ cách nhà trẻ Phương Anh vài trăm mét. Chị Lệ căm phẫn: “Không biết sao lại có loại người như vây. Lúc mới gửi bé thì bà ấy (bảo mẫu Phương) nói ngon ngọt, nói thương con tôi như con ruột mà hành động quá sức tưởng tượng của tôi”.

Chị Lệ mới gửi bé Khanh được 3 tháng, thời gian đầu thấy mắt của bé có biểu hiện sưng vì khóc nhiều, chị Lệ cứ nghĩ là do con chưa quen lớp nên mới khóc như vậy, không ngờ sau ba tháng mà cháu vẫn cứ khóc rống lên vào buổi sáng và hét “con không đi học đâu, con không đi học đâu, cho con ở nhà mẹ ơi”.

Tại nhà chị Lệ, bé Khanh tỏ ra rất lanh lợi với nhiều trò chơi, tuy mới 21 tháng tuổi nhưng bé có thể dùng đũa gắp thức ăn và cười nói với PV như người quen. Nhưng khi có người hỏi “con có muốn đi học không” thì bé Khanh trở nên sợ sệt quay về với mẹ và có vẻ đề phòng với người hỏi.

“Khi xem truyền hình về hành ảnh các bảo mẫu hành hạ con tôi, tôi như chết đứng bởi không ngờ con mình lâu nay bị hành hạ bằng những đòn độc ác đến vậy. Tôi mong các cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm và xác đáng với những hành vi độc ác của các bảo mẫu” – chị Lệ đề nghị.

Cực phẫn nộ, phụ huynh đòi “xử” bảo mẫu độc ác

Ngay khi đoạn clip về việc các cháu nhỏ bị hành hạ tại lớp mầm non tư thục Phương Anh lan truyền trên mạng, sáng ngày 17/12 nhiều phụ huynh đã tìm đến đây với thái độ phẫn nộ.

Theo thông tin ban đầu, lớp mầm non trên do bà Lê Thị Đông Phương (SN 1982) quản lý, đã hoạt động khoảng 1 năm nay. Ngoài ra còn có một nhân viên giúp việc tên Nguyễn Thị Điều (Nguyễn Lê Thiên Lý) và một cấp dưỡng.


	Nhiều phụ huynh bức xúc lao tới trường Phương Anh mặc dù chủ nhà đã khóa cửa.

Nhiều phụ huynh bức xúc lao tới trường Phương Anh mặc dù chủ nhà đã khóa cửa.

Theo quan sát, đây là căn nhà chỉ có tầng trệt, rộng khoảng 4m, dài khoảng 35m, phía sau có một khoảng đất nhỏ trồng rau, ngổn ngang gạch đá. Một số người chứng kiến cho biết, đây cũng là “sân chơi” cho các cháu nhỏ trong lớp học.

Bà Nguyễn T. N. – một người dân ở gần đây cho biết mới xem clip, nhưng không ngờ sự việc lại diễn tại chính căn nhà này. Theo bà T. hàng ngày vẫn thấy nữ nhân viên Điều ra đón trẻ từ ba mẹ với thái độ rất nhẹ nhàng, tình cảm. “Tôi còn thấy nó nựng bọn nhỏ, rồi ôm hôn đáng yêu lắm” – bà T. khẳng định.

Trong khi đó anh Nguyễn V. N. cũng cho rằng, dù ở gần đây nhưng do căn nhà luôn khóa kín nên gần như không ai biết được bên trong đã xảy ra những gì. “Tui thấy nơi này cũng như những chỗ giữ trẻ khác thôi, cũng thấy bảo mẫu niềm nở chứ có ngờ đâu lại ác dữ vậy”.

Cũng theo anh N., vào sáng nay đã có một số phụ huynh tìm đến nhà trẻ này đòi “xử” bảo mẫu: “Họ bức xúc lắm, nhiều người nhảy xuống xe chạy tới nắm vào ổ khóa giật mạnh, có người thì ngồi trên xe nhìn vào đây rồi khóc.... tất cả chỉ được biết sau khi xem clip nên họ phẫn nộ lắm”.

Anh Quang, một người cha đã từng gửi con tại đây kể lại: “Hai tháng trước tôi có gửi tại đây, nhưng ngay tối hôm đó đón về tôi thấy cháu sợ sệt, khóc nhiều, trong khi liên tục nôn ói nên lập tức cho nghỉ. Dù con không còn học ở đây nhưng ngay khi biết tin tôi vẫn chạy tới để xem “chúng nó” như thế nào”.

Bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... là những “phương pháp sư phạm” mà các “cô giáo” ở Trường mầm non tư thục Phương Anh dùng để “dạy” các bé mầm non.

Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thông tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h.

Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại