Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ: "Nghẹt thở khi theo dõi clip"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Dư luận đang vô cùng phẫn nộ trước những hành động mất nhân tính của những người được gọi là bảo mẫu.

Chỉ trong vòng một tháng, người ta đã phải chứng kiến liên tiếp 2 vụ bạo hành trẻ kinh hoàng của bảo mẫu. Dư luận còn chưa thôi xót xa trước thông tin về một bé trai 18 tháng tuổi bị bảo mẫu Nhờ giẫm chết ở Thủ Đức, TP. HCM thì nay lại phải chứng kiến những cảnh bạo hành trẻ một cách tàn độc tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh, quận Thủ Đức, TP HCM.

Bị tát liên tiếp hàng chục cái vào mặt, ép đầu xuống đất, bịt mũi khi cho uống sữa, dốc ngược dọa bỏ vào thùng nước...là những gì mà những đứa trẻ ở cở sở mầm non nói trên phải chịu đựng hàng ngày. 

Bất kể ai khi chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng ấy cũng không thể kìm nén được sự đau xót, phẫn nộ. Những đứa trẻ ngây thơ và non nớt ngày ngày phải chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, chúng có tội gì mà bị đối xử như vậy?


	Không ai có thể cầm được nước mắt và sự phẫn uất khi chứng kiến những cảnh bạo hành kinh khủng như thế này

Không ai có thể cầm được nước mắt và sự phẫn uất khi chứng kiến những cảnh bạo hành kinh khủng như thế này

"Trời ạ ! Con trẻ biết gì mà tra hành hạ  thế. Có còn tính người nữa không? Hay nghĩ nếu là con của mình xem hỡi các "bảo mẫu"....", độc giả Lê Thắng bình luận.

"Không thể chấp nhận được, vừa rồi đã xảy ra nhiều vụ như vậy mà vẫn không chừa. Tôi cũng đang có con nhỏ học mẫu giáo, đang gửi ở nhà trẻ tư thục, cũng chỉ dựa vào các cô bảo mẫu, chứ các cháu còn nhỏ (dưới 3 tuổi không thể tả được hành động của các bảo mẫu). 

Đã có lần tôi chứng kiến ở một trường tư thục ở đường N.V.Đ Bình Thạnh, tuy trường có camera nhưng khi cô cho các cháu ăn có xem trực diện cũng không thấy được các cháu bị ói, mà có bị ói cô cũng múc nguyên tô cho ăn lại liền, có bé vừa khóc vừa ăn, nhìn rất khổ sở, rất dễ bị nghẹn thức ăn, tôi có nói cô ngưng cho bé ăn nhưng cô vẫn tiếp tục, vì vậy tôi đã không tiếp tục gửi con ở đây nữa (đó là trường hợp bữa ăn đăng ký thêm cho các bé, ăn sau 17h chiều trước khi đón bé về). 

Qua thực tế tôi thấy các trường tư thục thường thuê các cô bảo mẫu trẻ, chưa có gia đình, chưa qua đào tạo nên dễ xảy ra trường hợp bạo hành trẻ em, nhẹ thì ép ăn như tọng vào miệng, đe dọa các bé.

Qua đây tôi khuyên mọi người đừng đăng ký bữa ăn trước khi ra về lúc 17h hàng ngày, vì lúc này các cô bảo mẫu làm cho xong để còn về, hơn nữa các bé cũng vừa ăn bữa xế khoảng 15 - 16h. Để bé về nhà, ăn tại nhà có cực một chút nhưng không áp lực ăn uống cho bé.", độc giả Thành Nam bình luận.

"Đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm các cá nhân trực tiếp tham gia hành hạ các bé và rút luôn giấy phép hoạt động của những lớp mầm non như thế này.", độc giả Poinsettia bình luận.

|"Con người không có lương tâm coi xong mà tôi còn thấy rợn người tội nghiêp những thiên thần bé bỏng, ngoài phạt tù phải cấm vĩnh viễn hành nghề trông trẻ.", độc giả Thu Hồng bình luận.

"Là một người mẹ, khi tôi đọc bài này, trái tim tôi đau đớn, nghẹt thở vì sự độc ác của những người được gọi là "cô giáo". Tôi tự hỏi liệu họ có phải vì không còn việc gì khác để làm mà họ lựa chọn nghề này? Họ không có những đức tính căn bản của Con người chứ chưa nói tới là phải có tình yêu thương trẻ em. Những đứa trẻ này còn quá non nớt và yếu ớt dưới bàn tay tàn độc của họ...thiếu may mắn chút nữa là các cháu có khi mất mạng. Pháp luật phải xử thật nặng", độc giả Vân Anh bình luận.

"Đúng là loài cầm thú, không có nhân tính. Tôi đã không thể cầm được nước mắt, đau vì các con còn quá bé, và căm phẫn những kẻ mang danh là bảo mẫu kia.", Mai Nhung bình luận.

"Quá kinh hãi, không còn đủ sự bình tĩnh để xem toàn bộ clip bạo hành trẻ. Tại sao trên đời này lại xuất hiện những bảo mẫu quỷ dữ đội lốt người như vậy? Họ cần phải bị trừng phạt thích đáng", Ngọc Tuấn bình luận.

"Ác và dã man quá. Nếu con tôi là những đứa trẻ trong clip đấy có lẽ tôi không thể chịu đựng được, quá đau. Mang con trong mình hơn 9 tháng, chăm bẵm từng tý một, vậy mà lại phải chứng kiến cảnh bảo mẫu bạo hành con, đánh con, tát con...người mẹ nào chịu đựng được. Căm phẫn quá!", độc giả Trương Thu bình luận.

"Xem clip, một người mẹ như mình không khỏi phẫn uất. Tại sao cô giáo mầm non lại mất hết tính người như thế? Mỗi miếng cơm lại chan đầy nước mắt. Các con sợ đến trường. Bố mẹ bận đi làm cả ngày, tin tưởng gửi gắm cho các cô, đâu biết con mình lại khổ sở như vậy. Các cô cứ bịt mũi, đánh các con khi ăn thì liệu các con có nuốt được không? Nếu sặc chết thì lại đổ cho các con do chơi nghịch trong lúc ăn nên nghẹn chết... Bao giờ mới hết cảnh này? Đề nghị xử lý nghiêm để làm gương cho kẻ khác", độc giả Thu Thủy bình luận.

Bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... là những “phương pháp sư phạm” mà các “cô giáo” ở Trường mầm non tư thục Phương Anh dùng để “dạy” các bé mầm non.

Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thôn tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h. Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại