Ngọc Trinh căm giận, Vân Hugo đòi "xẻ thịt lột da" bảo mẫu tàn ác

Ngân An |

(Soha.vn) - Ngọc Trinh và Vân Hugo vô cùng bức xúc sau khi đọc báo và xem đoạn clip bảo mẫu bóp cổ, đày đọa, hành hạ trẻ mầm non.

 
Sự việc xảy ra ở trường mầm non tư thục Phương Anh khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Để cho trẻ ăn, hai cô bảo mẫu đã sử dụng rất nhiều hành động bạo lực như đánh, ấn đầu những đứa trẻ xuống đất và dọa thả vào thùng nước.

Nhìn những đứa trẻ bật khóc vì đau đớn, nôn ói thức ăn trong sợ hãi, nhiều người không cầm được nước mắt. 

Sự việc này nhanh chóng tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong xã hội. Nhiều cái tên nổi tiếng đã trích dẫn bài báo trên trang cá nhân với thái độ rất bức xúc.

 	Thanh Vân Hugo: “Mầm non khốn nạn, bọn cô giáo này mà ra Hà Nội thì xác định đi, phải nhốt chung với bọn ngáo đá cho chúng nó xẻ thịt lột da cắt tiết gà chà tiết lợn. Lộn ruột trong ruột ngoài, chỉ muốn chửi thề.

Thanh Vân Hugo: “Mầm non khốn nạn, bọn cô giáo này mà ra Hà Nội thì xác định đi, phải nhốt chung với bọn ngáo đá cho chúng nó xẻ thịt lột da cắt tiết gà chà tiết lợn. Lộn ruột trong ruột ngoài, chỉ muốn chửi thề.

 	Ca sĩ Lưu Hương Giang: “Sao lại dã man thế này? Sao cứ cấp phép tuỳ tiện cho mấy cái trường tư này nhỉ? Mấy bà bảo mẫu này phải cho đi tù. Các bố các mẹ bận mấy thì bận cũng phải hết sức lưu tâm, tìm hiểu kĩ trường, nơi con mình sinh hoạt hàng ngày nhé. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá”.

Ca sĩ Lưu Hương Giang: “Sao lại dã man thế này? Sao cứ cấp phép tuỳ tiện cho mấy cái trường tư này nhỉ? Mấy bà bảo mẫu này phải cho đi tù. Các bố các mẹ bận mấy thì bận cũng phải hết sức lưu tâm, tìm hiểu kĩ trường, nơi con mình sinh hoạt hàng ngày nhé. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá”.

 	Ngọc Trinh:

Ngọc Trinh: "Xem mà bực mình quá đi".

 	Ca sĩ Vũ Hồng Nhật Trang:

Ca sĩ Vũ Hồng Nhật Trang: "Những bài báo về việc cô giáo mầm non hành hạ trẻ em không bao giờ mình vào đọc, thực sự mình không thể kìm lòng được bởi nhìn qua ảnh bài đã thấy họ đối xử dã man, mất nhân tính với những đứa trẻ chỉ bằng con,cháu họ. Mình sắp có con thôi mà giữ gìn cần thận, thương yêu con ngay từ trong lòng mẹ. Ấy vậy mà đẻ ra đời rồi bị hành hạ như vậy, chắc mình nổi máu điên lột da bọn ác nhân này mất. Em gái mình giờ mới 6 tuổi,vậy là 6 năm mình trông thấy em lớn, chăm em ăn, cho đi học, ốm sốt lại chị cho uống thuốc… Hôm nào tắm rửa mà thấy người em có vết sứt sẹo hay vết bầm tím là biết ngay, là hỏi ngay... May mà em mình cũng biết mách chị, mách mẹ nữa. Nói chung đi học cô phạt bạn bè trêu nhau không bao giờ mình để tâm vì đó là những va chạm bình thường, mà đôi khi em mình sai cô phạt cũng đúng. May thay từ ngày Cún đi gửi mẫu giáo rồi học lớp 1, mặc dù bướng bỉnh khó bảo nhưng học toàn những cô giáo tốt, bạn bè trong lớp đi học về tíu tít chào nhau cưới nói nên phần nào cũng yên tâm. Sắp tới mình sinh con, nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc mà cũng đau hết cả đầu. Đúng là niềm tin kiếm tìm trong xã hội ngày khó".

 	Diva Hà Trần:

Á hậu Thụy Vân: "Trời đất ơi, sao họ có thể nhẫn tâm thế này! Không thể xem hết nổi clip này nữa!"

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại