"Đối xử với súc vật cũng không ai người ta hành hạ như vậy"

Khánh Hà |

(Soha.vn) - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - trả lời phỏng vấn tối 17/12 trên VTV.

Theo tin mới nhất vào tối 17/12, 2 bảo mẫu “quỷ dữ” là Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở trông giữ trẻ tư nhân Phương Anh) và bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi) có hành vi bóp cổ, lắc, bẻ cổ, tát tới tấp, dọa vứt trẻ em vào téc đựng nước trong clip gây chấn động dư luận trên báo Tuổi trẻ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009 quy định tại Điều 110. Tội hành hạ người khác: 1- Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm/ 2 - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật; b) Đối với nhiều người.

Như vậy, nếu 2 cô bảo mẫu có hành vi tàn độc với các cháu bé mới 2 – 3 tuổi này phải ra trước vành móng ngựa thì mức án cao nhất họ “được hưởng” chỉ là 3 năm tù. Hình phạt này chưa làm thỏa mãn sự phẫn nộ của dư luận đối với những gì mà họ đối xử với các cháu bé.


	Ông Nguyễn Trọng An. Ảnh Internet.

Ông Nguyễn Trọng An. Ảnh Internet.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV, ông Nguyễn Trọng An đã không giữ nổi bình tĩnh. Giọng ông có vẻ hơi lạc đi đôi chút khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình về clip kinh hoàng xảy ra tại cơ sở mầm non Phương Anh. “Sau khi xem xong video clip, tôi rất là bức bối, rất bức xúc và rất phẫn nộ. Tôi không hiểu tại sao mà 1 con người đối xử với các em bé lại như vậy. Ngay đối xử với súc vật cũng không ai người ta hành hạ tới mức độ như vậy. Chứng tỏ đạo đức xã hội đã bị băng hoại, tình người của các cô giáo ở đây đã không còn”, ông Trọng An nhấn mạnh.

Theo ông An, có thể xem xét, xử cao hơn tội Hành hạ người khác là tội Cố ý gây thương tích. Bởi theo ông An, "các em bé bị sang chấn về tâm lý, tổn thương về tinh thần rất nặng". Hành vi của các bảo mẫu có tâm địa tàn độc này rồi sẽ bị xử đúng theo pháp luật nhưng có lẽ, hình phạt tù vẫn chưa đủ dư luận bớt đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ đáng thương bị hành hạ.

Hơn ai hết, người xem cảm thấy ông Trọng An - người giống như ông của những đứa trẻ còn “hiền” khi biểu cảm như vậy. Còn những người mẹ, người cha khi xem clip, họ đau, bức xúc và ám ảnh hơn rất nhiều.

Cũng trong phóng sự của mình, Đài Truyền hình Việt Nam đã ghi lại ý kiến của một số người đại diện chính quyền địa phương nơi cơ sở mầm non Phương Anh đóng trụ sở. Đa số họ đều “né” và đổ cho “ngành dọc họ quản lý”.

Chẳng lẽ ngay với sự việc xảy ra 10 phần sáng tỏ như vậy, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. HCM vẫn còn "đá bóng" trách nhiệm của mình?

 

 Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thông tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h.

Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!

Bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... là những “phương pháp sư phạm” mà các “cô giáo” ở Trường mầm non tư thục Phương Anh dùng để “dạy” các bé mầm non.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại