Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Công việc Đảng phân công cho đồng chí Nguyễn Bá Thanh hãy còn dang dở...!

Lê Đình Dũng |

Đến gần 22h tối 14.2, đoàn người vẫn ùn ùn đổ về số nhà 189 đường Cách Mạng Tháng Tám thăm viếng ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) và chia sẻ đau thương mất mát với gia đình.

Tối nay vào lúc 21h20 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng tiễn biệt ông Bá Thanh.

Chủ tich nước Trương Tấn Sang viết trong sổ tang: "Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh, người con yêu thương của nhân dân Đà Nẵng.

Đà Nẵng bây giờ đã khác hẳn Đà Nẵng trước đây, văn minh, hiện đại hơn đã được nhân dân trong nước và nhiều người nước ngoài biết đến trong đó có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Bá Thanh.

Công việc ở Trung ương do Đảng phân công cho đồng chí hãy còn dang dở. Chắc hẳn các đồng chí trong đơn vị sẽ tiếp nối những tâm huyết của đồng chí.

Vĩnh biệt đồng chí với tấm lòng mến thương và luyến tiếc của nhiều người trong đó có tôi".

Nguyen Ba Thanh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và những dòng viết trong sổ tang. Ảnh: Lê Đình Dũng

Càng về khuya, dòng người đổ về viếng ông Nguyễn Bá Thanh càng đông.

Nhiều người tranh thủ buổi tối cùng gia đình, con nhỏ đi thăm viếng vị lãnh đạo của họ.

Bà Lê Thị Thúy (85 tuổi, ở Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khóc sau khi viếng ông Thanh: “Nhìn ổng mà chảy nước mắt, để mình chết cho ổng sống chứ”.

Nguyen Ba Thanh

Người dân ngắm nhìn lần cuối ông Nguyễn Bá Thanh- Ảnh: Lê Đình Dũng. 

Rồi không những bà Thúy, những người già, người trẻ vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối đều không cầm nổi lòng mình. Vị lãnh đạo gần gũi, được xem là có công ơn với họ nay đã vĩnh viễn ra đi.

Chùm ảnh xúc động người Đà Nẵng xếp hàng viếng ông Nguyễn Bá Thanh tối 14.2 do Một Thế Giới ghi lại:

Nguyen Ba Thanh

  Những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Nguyen Ba Thanh

  Dòng người vẫn tiếp tục đổ về viếng ông Bá Thanh.

Nguyen Ba Thanh

  Có cả những em nhỏ.

Nguyen Ba Thanh

 Cụ bà Lê Thị Thúy ở Q.Cẩm Lệ nói trong xúc động: “Nhìn ổng mà chảy nước mắt, để mình chết cho ổng sống chứ”.

Nguyen Ba Thanh

  Đêm khuya, người dân vẫn lặng lẽ viếng thăm, lặng lẽ khóc thương ông Bá Thanh.

Nguyen Ba Thanh

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại