Người buồn nhất ngày Công Phượng, Tuấn Anh "xuất ngoại"

Thu Minh |

Người thầy của lứa Công Phượng, HLV Graechen, đã không xuất hiện trong bất cứ buổi lễ ký hợp đồng nào của các học trò.

Phải nhấn mạnh rằng, việc chuyển sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu là những sự kiện trọng đại đối với sự nghiệp của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường.

Sự trọng thị từ phía các CLB nước ngoài lẫn HAGL, hay sự hân hoan, phấn khởi của bầu Đức trong các buổi lễ ký hợp đồng nêu trên đã tô điểm cho điều đó.

Thế nên, càng không thể không đặt ra dấu hỏi về sự vắng mặt của HLV Graechen, người được ví như người cha thứ hai của lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, trong ngày họ “về nhà chồng”.

Các buổi lễ ký hợp đồng của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường có sự xuất hiện của đầy đủ ban bệ, nhưng không có mặt HLV Graechen.
Các buổi lễ ký hợp đồng của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường có sự xuất hiện của đầy đủ ban bệ, nhưng không có mặt HLV Graechen.

Lãnh đạo của HAGL cho biết, do bận công việc ở Học viện nên HLV người Pháp đã không đến tham dự 3 buổi lễ ký hợp đồng của các học trò cưng. Nhưng cách giải thích này dường như có phần khiên cưỡng.

Khi còn dẫn dắt HAGL thi đấu tại V-League 2015, dù bị sức ép bủa vây bởi thành tích thi đấu bết bát và bận rộn hơn bây giờ rất nhiều, HLV Graechen vẫn có thể dành thời gian xuống TP.HCM tham gia tuyển chọn cầu thủ cho Học viện Nutifood HAGL Arsenal JMG.

Ông cũng hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, vắng mặt trong các sự kiện liên quan đến lứa cầu thủ Công Phượng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, khi vẫn còn dẫn dắt họ.

Nhưng kể từ thời điểm bị cho thôi dẫn dắt đội bóng phố núi, giữa HLV Graechen và lứa cầu thủ ông hết mức yêu quý có vẻ đã xuất hiện một khoảng cách vô hình.

Những vòng đấu cuối của V-League 2015, trong khi HAGL gồng mình đua trụ hạng, nhà cầm quân người Pháp đưa gia đình về quê hương ông nghỉ ngơi, bỏ lại sau lưng tất cả thị phi và không mảy may quan tâm gì đến bóng đá.

Có thể, đó chỉ là phản ứng nhất thời sau khi HLV Graechen đã quá mỏi mệt với vô vàn sức ép.

Nhưng tiếp đó, ông gần như không có bất cứ động thái nào liên quan đến những cầu thủ mà ông từng tuyên bố rằng: “Sứ mệnh của tôi là đi cùng họ đến cuối cuộc hành trình”.

HLV Graechen và Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cãi vã gay gắt sau trận thua Đồng Tháp ở vòng 21 V-League 2015. Ảnh: Người lao động
HLV Graechen và Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cãi vã gay gắt sau trận thua Đồng Tháp ở vòng 21 V-League 2015. Ảnh: Người lao động

Kể từ thời điểm thôi dẫn dắt HAGL đến giờ, nhà cầm quân người Pháp gần như chìm trong im lặng, điều có thể hàm chứa rất nhiều tâm tư của ông khi bao khát vọng với lứa cầu thủ Công Phượng đã không trở thành hiện thực.

Không có sự xuất hiện của người thầy được ví như người cha thứ hai trong ngày trọng đại, song đâu đó trong tình cảm và tâm trí của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, hẳn HLV Graechen vẫn có một vị trí hết sức trang trọng.

Ở vòng 21, sau trận thua 0-1 của HAGL trên sân Đồng Tháp, HLV Graechen và Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã có cuộc tranh cãi kịch liệt ngay trên sân, với sự chứng kiến của nhiều người.

Sau đó, ông Tấn Anh đã chủ động bắt tay giảng hòa nhưng HLV Graechen kiên quyết từ chối.

Ngay ngày hôm sau, trong cuộc họp nội bộ trước khi quay về Gia Lai, các cầu thủ được thông báo nhà cầm quân người Pháp sẽ không còn đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội bóng, người thay thế ông là HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại