“Phù thủy săn đêm”: Trung đoàn nữ phi công Liên Xô từng khiến Phát xít Đức khiếp đảm

Trung Phạm |

"Phù thủy săn đêm" hoạt động hiệu quả tới mức Phát xít Đức đã phải treo giải thưởng Huy chương Thập tự Sắt và 2.000 Reichsmark cho bất cứ ai bắn hạ được một máy bay của họ.

Năm 1941, sau khi Phát xít Đức xâm lược Liên Xô, nữ phi công danh tiếng Marina Raskova đã vận động nhà lãnh đạo Joseph Stalin cho thành lập các trung đoàn phi công nữ. Trước yêu cầu của tình hình thực tiễn khi đó, Liên Xô đã quyết định thành lập 3 trung đoàn và trở thành quốc gia đầu tiên cho phép phụ nữ được thực thi các nhiệm vụ chiến đấu trên không.

Trung đoàn nữ phi công huyền thoại của Liên Xô

Đơn vị từng khiến Phát xít Đức khiếp sợ nhất trong số những trung đoàn không quân này chính là Trung đoàn 588, nổi tiếng với biệt hiệu Nachthexen - "Phù thủy săn đêm", một danh xưng mà các nữ phi công Liên Xô luôn rất tự hào mỗi khi nhắc tới.

Những nữ "Phù thủy săn đêm" từng không được đối xử công bằng như các đồng nghiệp nam. Các phi công của Trung đoàn nữ 588, độ tuổi chỉ từ 17 – 23, phải mặc lại đồng phục của các phi công nam và lái những chiếc máy bay nông nghiệp 2 tầng cánh được quân sự hóa: Polikarpov Po-2.

Vật liệu chế tạo các máy bay này chủ yếu là gỗ và vải bạt nên nếu chẳng may bị trúng đạn vạch đường thì chúng sẽ bốc cháy không khác gì máy bay giấy.

Phi công và hoa tiêu phải ngồi trong các khoang lái mở, chỉ có duy nhất lớp kính chắn nhỏ bảo vệ họ khỏi thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông nước Nga. Chưa hết, những máy bay này cũng chẳng hề được trang bị máy vô tuyến hay súng máy.

Po-2 chỉ có thể mang theo duy nhất 2 quả bom nặng khoảng 91 kg với vận tốc tối đa 151 km/h. Vì khối lượng của những quả bom mà chúng mang theo và bởi chỉ bay được ở trần bay thấp, Po-2 cũng chẳng cần tới dù.

Chúng cũng không có radar dẫn đường khi bay đêm, tất cả chỉ là bản đồ và la bàn.

Tuy nhiên, những nữ phi công thông minh và quả cảm của Trung đoàn 588 lại rất biết tận dụng những hạn chế đó thành điểm mạnh.

Vì những máy bay của họ được sản xuất rất thô sơ, radar Phát xít Đức gần như không phát hiện được chúng tiến công, do đó họ được giao thực thi các sứ mệnh vào ban đêm.

Giống như một dạng thức tàng hình, các nữ phi công của Trung đoàn 588 thường ngưng chạy động cơ cho tới khi họ tiếp cận mục tiêu, rồi trườn tới, thả bom.

Nhờ đó, các máy bay của họ gần như chỉ phát ra những âm thanh vù vèo rất nhẹ khi họ bay qua. Điều gì đến sẽ đến, họ nhẹ nhàng thả bom vào giữa các đơn vị phát xít Đức đang say ngủ.

“Phù thủy săn đêm”: Trung đoàn nữ phi công Liên Xô từng khiến Phát xít Đức khiếp đảm - Ảnh 1.

Nỗi kinh hoàng của Đức Quốc Xã

Phít xít Đức ngày một khiếp sợ các "Phù thủy săn đêm", và đã có nhiều đồn đoán lan truyền rộng rãi rằng những nữ phi công Liên Xô chắc hẳn phải được tiêm một loại thuốc đặc biệt gì đó thì họ mới có thể nhìn xuyên đêm một cách hoàn hảo như cú mèo vậy.

Lính Phát xít Đức thậm chí còn không dám ra ngoài hay hút thuốc vì sợ các máy bay ném bom của Trung đoàn 588 phát hiện vị trí. "Phủy thủy săn đêm" hoạt động hiệu quả và lanh lẹ tới mức Phát xít Đức đã phải treo giải thưởng cho phi công nào bắn hạ được một máy bay của Trung đoàn nữ phi công Liên Xô.

Phần thưởng là Huy chương Thập tự Sắt (Iron Cross) và tiền mặt trị giá 2.000 Reichsmark.

“Phù thủy săn đêm”: Trung đoàn nữ phi công Liên Xô từng khiến Phát xít Đức khiếp đảm - Ảnh 2.

Đây là chiếc máy bay từng khiến Phát xít Đức - lực lượng đã chinh phục một nửa châu Âu khiếp sợ.

Anh hùng, quả cảm nhưng các nữ phi công Liên Xô cũng có nỗi sợ riêng. Đó là chẳng may một ngày nào đó họ bị bắn hạ và bị Phát xít Đức bắt sống - viễn cảnh kinh hoàng họ không dám tưởng tưởng tới.

Galina Beltsova, hoa tiêu thuộc Trung đoàn ném bom bổ nhào (Dive Bombers) thổ lộ: "Tất cả chúng tôi đều được cấp thêm một viên đạn. Nếu nhận thấy bị kẻ thù bao vây, tôi có thể rút súng và tự sát".

Với những chiến tích lập được, các nữ phi công 588 đã nhận được sự kính trọng và nể phục của các đồng nghiệp. Trên cương vị một trung đoàn, họ đã hoàn thành 24.000 nhiệm vụ chiến đấu, ném 3.000 tấn bom và 26.000 bom cháy.

Irina Sebrova, Trung đoàn trưởng của Trung đoàn 588 đã trở thành một trong những phi công danh tiếng nhất của của Hồng quân Liên Xô và được tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Anh hùng Liên Xô và Huân chương Lê Nin.

"Phù thủy săn đêm" không có các máy bay tân tiến, các loại bom hiện đại, hoặc thậm chí không nhận được nhiều sự hỗ trợ nhưng những nữ phi công Liên Xô vẫn trở thành một trong những lực lượng chiến đấu để lại nhiều ấn tượng nhất trong Chiến tranh thế giới lần thứ Hai.

Bài hát ca ngợi các “Phù Thủy săn đêm” (Night Witches) của ban nhạc Thụy Điển Sabaton

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại