Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh

Hoàng Đan |

Cây sưa 200 năm tuổi từng được rao bán với giá 50 tỷ đồng ở Bắc Ninh đang có dấu hiệu chết.

Ngày 7/12, UBND xã Hà Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh) tổ chức tiến hành hạ giải cây sưa từng được rao bán 50 tỷ đồng và hiện đã bị chết một nửa thân ở đình làng Đông Cốc.

Tuy nhiên khi vừa bắt đầu thì xuất hiện một số đối tượng gây rối, ẩu đả dẫn đến một người bị chảy máu đầu nên hội nghị buộc phải dừng lại.

Sau đó, UBND huyện Thuận Thành đã ra văn bản yêu cầu UBND xã Hà Mãn tạm dừng khai thác cây gỗ sưa để ổn định tình hình an ninh trật tự, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng gây rối.

Theo thông tin từ Công an huyện Thuận Thành thì hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng đối tượng đánh người gây thương tích trong cuộc họp tại xã đã bị tạm giam để phục vụ điều tra còn nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại, cây sưa này đang trong tình trạng "chết dần" mà không hề có biện pháp gì "cấp cứu":

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Trong khuôn viên đình làng Đông Cốc hiện có một cây sưa 400 tuổi nằm ngay sân đình và cây sưa 200 tuổi nằm ở cổng đình. Trong khi cây sưa 400 tuổi vẫn xanh tốt, phát triển khỏe mạnh thì cây sưa 200 tuổi có dấu hiệu bị chết cành, lá héo úa.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Cây sưa 200 năm tuổi nằm ngay sát cổng đình từng được rao bán với giá 50 tỷ đồng vào năm 2013 nhằm mục đích lấy tiền để trùng tu lại đình, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi… Tuy nhiên, việc mua bán này đã không được thực hiện.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Đến gần đây, do cây sưa có dấu hiện chết dần, trước đề nghị của người dân và được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, UBND xã Hà Mãn đã tổ chức đấu giá cây sưa và mức giá lại chỉ có 24,5 tỷ đồng so với một người mua đã trả trước đó là 49 tỷ đồng.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Sau khi kết quả đấu giá được công bố, nhiều người dân đã không đồng tình và dẫn đến mâu thuẫn. Đỉnh điểm là vào ngày 7/12, một người dân đã bị chảy máu đầu ngay trong cuộc họp của UBND xã bàn về việc chặt hạ cây sưa.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 5.

Trong ảnh, nhiều phần ngọn của cây, lá vẫn còn xanh tốt.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 6.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 7.

Tuy nhiên, phần gốc và vỏ thân cây đã có nhiều dấu hiệu bong tróc vỏ và phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cũng đã có văn bản xác định, cây sưa 200 tuổi này đang có dấu hiệu chết.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 8.

Một số lỗ trên thân cây.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 9.

Cây sưa 200 năm tuổi này đang được các cụ và dân làng, cán bộ địa phương giao cho BQL di tích trông nom ngày đêm.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 10.

Ngoài cây sưa 200 tuổi trên, đình làng Đông Cốc còn một cây sưa 400 năm tuổi vẫn còn tươi tốt.

Cận cảnh cây sưa 50 tỷ trong vụ đánh nhau chảy máu đầu tại cuộc họp ở Bắc Ninh - Ảnh 11.

Hiện tại, chính quyền huyện Thuận Thành vẫn chưa thống nhất được ngày mở lại hội nghị hạ giải cây sưa 200 tuổi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại