*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại gia gỗ Đồng Kỵ đã chia sẻ thông tin mới nhất về “cụ” sưa 200 tuổi ở đình Đông Cốc sau 3 ngày chặt hạ cùng những câu chuyện liên quan.
Theo lãnh đạo địa phương, ngoài máy múc, cưa máy, cần cẩu, xe ôtô thì hàng chục người cũng đã được huy động để tiến hành chặt hạ cây sưa 200 năm tuổi ở đình làng Đông Cốc.
Theo ông Nguyễn Văn Hiến, từ số tiền bán cây sưa 26 tỷ đồng, mỗi nhân khẩu trong thôn đã được chia 10 triệu đồng, phụ nữ đi lấy chồng hay người chuyển đi được chia 5 triệu đồng.
Sáng 25/3, cây sưa 200 năm tuổi từng được rao bán với giá 50 tỷ đồng ở đình làng Đông Cốc (Hạ Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) đã được chặt hạ và chuyển đi.
"Sau khi các cơ quan chức năng đồng ý cho hạ giải và biết địa phương có tổ chức đấu giá, tôi theo dõi rồi đăng ký và mua được cây sưa 200 tuổi", ông Hùy nói.
Theo ông Hiến, công an huyện đã đến tận nhà tìm nhưng người phụ nữ trả giá 49 tỷ đồng để mua cây sưa ở Bắc Ninh đi vắng từ hơn 2 tháng qua và không thể liên lạc được.
Cây sưa 200 năm tuổi từng được rao bán với giá 50 tỷ đồng ở Bắc Ninh đang có dấu hiệu chết.
Liên quan sự việc người dân thôn Đông Cốc (xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) ẩu đả ngay tại cuộc họp triển khai phương án khai thác cây sưa 200 tuổi, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Bắc Ninh cho biết việc bán đấu giá đã được các cấp ngành chức năng chấp thuận. Phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã có văn bản xác định rằng cây sưa này đã chết.
Sau khi đứng lên phát biểu không đồng tình để cán bộ xã làm thư ký trong cuộc họp dân về đấu giá cây sưa 200 năm tuổi, anh Đoàn đã bị một người cùng thôn đánh.
Theo lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành (Bắc Binh), tuy có người ký hợp đồng với thôn mua cây sưa 200 tuổi với giá 49 tỷ đồng nhưng sau vài năm đến nay, chưa hề nộp tiền.
Tâm điểm