Yerry Mina - người Anh sẽ còn phải nhớ đến cái tên này trong nỗi đau

Quế Nam |

Đội bóng đến từ quê hương của The Rolling Stones sẽ phải đương đầu với những hòn đá tảng thật sự trước hàng thủ Colombia. Đặc điểm là họ rất, rất trẻ.

1. Mọi người nhảy nhót trên đường phố Guachené suốt từ chiều cho đến khuya. Một đài truyền hình Colombia đã cử đoàn phim đến làm phóng sự tại quê hương của Yerry Mina, gần biên giới Venezuela. Và những thước phim ấy không làm ai thất vọng. Guachené hiện nay như một chiếc kính vạn hoa với các màu vàng, xanh đương và đỏ, làm cho thành phố 20.000 dân này nom như một Colombia thu nhỏ.

Cứ mội lần Colombia ra sân tại World Cup năm nay, người dân ở Guachené đều tràn ra đường, tập trung ở những điểm chiếu công cộng để cổ vũ cho người con của thành phố. Nhiều bức ảnh cỡ lớn của Mina được tìm thấy nơi đây.

Người dân ở Guachené cổ vũ cho Yerry Mina

Cứ mỗi lần Colombia được hưởng phạt góc, họ lại la lên: "Se viene el gol de Yerry" (Yerry sẽ ghi bàn). Phút thứ 74 trận đấu với Senegal, Yerry Mina ghi bàn thật. Khi anh chạy về phía cột cờ góc để thực hiện vũ điệu ăn mừng thì cách đó 7.000 dặm, những đồng hương của anh cũng nhảy múa trong niềm vui và tự hào.

Khi tất cả những niềm hy vọng của bóng đá Colombia được dồn vào James Rodríguez, Radamel Falcao, Juan Cuadrado và Juan Quintero thì đến nay, Mina lại đang là cầu thủ Colombia ghi nhiều bàn nhất (2 bàn). Rõ ràng, hàng công của Colombia đã chơi không tốt.

Đấy vốn là vấn đề của họ từ ngoài vòng loại. Việc ghi bàn không tốt suýt nữa khiến Colombia lỡ hẹn với World Cup. Họ chỉ ghi 21 bàn sau 18 trận vòng loại. "Mãnh hổ" Falcao chỉ đóng góp có hai bàn. Ngược lại, Mina lại nổi lên như một nguồn cung cấp bàn thắng đáng tin cậy. Pha ghi bàn vào lưới Senegal đã là lần lập công thứ năm của anh sau 13 lần khoác áo Colombia. Đấy là một con số ấn tượng, với một trung vệ chỉ mới 23 tuổi.

Yerry Mina - người Anh sẽ còn phải nhớ đến cái tên này trong nỗi đau - Ảnh 2.

Anh phải hết sức cẩn trọng với trung vệ này. Như HLV Jose Pekerman đã cảnh báo: cả hai bàn của Mina tại giải đều "không hề là một sự tình cờ". Cho dù đó là một tình huống đá phạt góc ngắn rồi rót vào (trận gặp Ba Lan) hay một pha câu bóng thẳng vào vòng cấm, Yerry Mina luôn tận dụng rất tốt ưu thế về thể hình lẫn sự phán đoán chuẩn xác về thời gian và không gian để ghi bàn.

2. Tất nhiên, Yerry Mina không chỉ giỏi ghi bàn. Nếu không, Barcelona đã không sớm chi 11,8 triệu euro để chiêu mộ anh từ Palmeiras. Mina cao, to, không ngại tranh chấp 50-50 và cũng có khả năng chuyền bóng rất tốt.

Đá cặp với anh là người đồng đội thậm chí còn trẻ hơn: Dávinson Sánchez, mới 22 tuổi. Sanchez không lạ gì với bóng đá Anh. Gia nhập Tottenham từ Ajax Amsterdam mùa hè năm ngoái, anh đã là cầu thủ chính thức trong đội hình Tottenham và đối đầu với Harry Kane, Dele Alli hàng ngày trên sân tập. Mina - Sanchez chính là cặp trung vệ trẻ nhất World Cup năm nay, và có thể nói cũng là cặp trung vệ ấn tượng nhất.

Yerry Mina - người Anh sẽ còn phải nhớ đến cái tên này trong nỗi đau - Ảnh 3.

Dávinson Sánchez và Yerry Mina không chỉ là cặp trung vệ trẻ nhất, mà còn đáng gờm nhất ở World Cup lần này.

Giữa một đấu trường luôn đề cao kinh nghiệm như World Cup, Pekerman xứng đáng được ngợi khen vì dám đặt niềm tin vào hai gương mặt trẻ. Suốt nhiều năm trước đây, Colombia trao hàng thủ cho sự lãnh đạo của Mario Yepes, từng dự World Cup 2014 khi mới 38 tuổi. "Đấy là một thế hệ mới muốn làm nên lịch sử," Sanchez nói sau khi cùng Colombia giành vé vào vòng 1/8. "Chúng tôi làm việc rất cật lực để có thể tạo ra một kỷ nguyên mới".

Chúng ta cũng có thể nói điều tương tự về đội tuyển Anh. Họ đang xây dựng đội bóng xung quanh đồng đội của Sanchez ở Tottenham là Harry Kane. "Tôi vẫn chưa nói chuyện với anh ấy", Sanchez nói sau trận đấu với Senegal. "Nhưng chúng tôi có lập group chat trên WhatsApp để cập nhật tình hình lẫn nhau".

Group chat ấy có 12 cầu thủ Tottenham, đại diện cho 6 quốc gia khác nhau tại World Cup lần này. Cứ hễ ai ra sân, những người còn lại sẽ cùng vào cổ vũ trước trận, sẽ chia vui/chia buồn sau trận. Nhưng bây giờ, tình huống sẽ hơi khác lạ, khi Sanchez sẽ đối đầu với các đồng đội của mình ở CLB là Kane, Alli và Kieran Tripper.

Yerry Mina - người Anh sẽ còn phải nhớ đến cái tên này trong nỗi đau - Ảnh 4.

Ba cầu thủ tấn công của Tottenham cần phải biết: người đồng đội Davinson Sanchez của họ và Mina quả thực là một lá chắn thép trước hàng thủ. Họ đã để lọt lưới 2 bàn tại giải, đều trong trận đấu với Nhật Bản. Nhưng hôm ấy, Carlos Sanchez đã sớm bị truất quyền thi đấu ngay từ phút thứ 3 vì lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Trong hai trận tiếp theo với Ba Lan và Senegal, với đầy đủ quân số, cặp trung vệ trẻ măng của Colombia không để ai xâm hại khung thành của David Ospina nữa.

Thuyết âm mưu cho thấy Anh cố tình thua Bỉ để chọn nhánh dễ hơn, thay vì gặp Nhật Bản ở vòng 1/8 nhưng lại phải đấu với Brazil ở tứ kết. Chỉ có Chúa mới biết liệu Anh có "tính già hóa non" hay không. Anh đủ lực để đi xa, hay quần chúng ở Guachené lại có thêm một dịp nhảy múa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại