Xúc động với tâm thư của Diego Maradona gửi lãnh tụ Fidel Castro

T. Tú |

Nghe tin vị lãnh tụ vĩ đại của Cuba, ông Fidel Castro qua đời, Diego Maradona, huyền thoại bóng đá Argentina đã không cầm được nước mắt.

Cách đây ít hôm, Diego Maradona có mặt tại Croatia cùng với bạn gái để theo dõi trận chung kết giải Davis Cup giữa Argentina và Croatia. Tuy nhiên, ngay sau khi được tin vị lãnh tụ của Cuba từ trần, Maradona đã bật lên khóc thành tiếng. Trong một bức tâm thư gửi cho Fidel Castro, Maradona đã viết:

“Bạn của tôi, tâm giao của tôi, người đã đem tới cho tôi vô vàn những lời khuyên chân thành, người có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào để nói về chuyện chính trị, bóng đá, bóng chày, hay bất cứ điều gì đang xảy ra trên thế giới. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ đối với ông ấy. Với tôi, ông ấy luôn là vĩnh cửu. Trái tim tôi nhói đau vì thế giới đã mất đi một trong những người khôn ngoan nhất.

Không phải ai cũng có thể đánh bại đế quốc Mỹ với 20 người;

Không phải ai cũng có thể xóa nạn mù chữ của quốc gia chỉ trong một năm;

Không phải ai cũng giảm thiểu được tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh hàng năm từ 42% xuống chỉ còn 4%;

Xúc động với tâm thư của Diego Maradona gửi lãnh tụ Fidel Castro - Ảnh 1.

Ông là người đã kéo Maradona ra khỏi cảm dỗ của ma túy

Không phải ai cũng có thể cơ cấu lại hệ thống y tế. Ở đây, cứ mỗi 130 người lại có 1 vị bác sỹ, đó là tỷ lệ bình quân cao nhất thế giới;

Không phải ai cũng tạo ra được hệ thống đào tạo y khoa lớn nhất thế giới. Mỗi năm, 1.500 bác sĩ, 25.000 sinh viên y khoa tốt nghiệp tại đây;

Không phải ai cũng cử 30.000 bác sỹ tới tham gia 600.000 sứ mệnh tại 68 quốc gia trên thế giới;

Xúc động với tâm thư của Diego Maradona gửi lãnh tụ Fidel Castro - Ảnh 2.

Maradola luôn coi Fidel Castro như người cha thứ 2 của mình

Không phải ai cũng có thể khiến đất nước mình trở thành quốc gia Mỹ La tinh duy nhất không gặp các vấn đề về suy dinh dưỡng ở trẻ em;

Không phải ai cũng có thể khiến đất nước mình trở thành quốc gia Mỹ La tinh duy nhất không có các vấn đề về ma túy;

Không phải bất cứ nơi nào tỷ lệ trẻ em được đi học cũng là 100%;

Xúc động với tâm thư của Diego Maradona gửi lãnh tụ Fidel Castro - Ảnh 3.

Maradona xăm hình Fidel Castro lên chân trái của mình

Xúc động với tâm thư của Diego Maradona gửi lãnh tụ Fidel Castro - Ảnh 4.

Không phải bất cứ nơi nào mà khi dạo bộ, không hề thấy bóng dáng người vô gia cư ngủ trên hè phố;

Không phải ai cũng có thể khiến cho đất nước mình trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có được hệ sinh thái đa dạng và bền vững;

Không phải ai cũng có thể khiến cho tuổi thọ trung bình của dân số nước mình kéo dài đến 79 tuổi;

Không phải bất cứ nơi nào cũng tạo ra được vác-xin chống ung thư;

Không phải bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành quốc gia duy nhất ngăn HIV lây truyền từ mẹ sang con;

Không phải bất cứ nơi nào cũng giành được số huy chương Olympics nhiều nhất Mỹ Latin.

Không phải ai cũng có thể sống sót sau hơn 600 âm mưu ám sát và 11 đời Tổng thống Mỹ tìm cách lật đổ mình.

Không phải ai cũng có thể sống được tới tuổi 90, với thời kỳ lãnh đạo dài lâu như thế trong lịch sử thế giới.

Được hàng triệu người yêu mến. Bị nhiều người hiểu lầm. Điều mà không ai có thể làm được là bỏ qua.

Hãy yên nghỉ, Fidel Castro”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại