*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bobtail là một giống mèo hiếm có ở Nhật Bản với đặc điểm nổi bật là chiếc đuôi ngắn giống như đuôi thỏ.
Dù con vật bé nhỏ có "lai lịch" thế nào thì anh thanh niên vẫn mủi lòng thương và chăm sóc nó nhiệt tình trước khi tìm kiếm một mái nhà mới.
"Đôi khi chán ngán với cuộc đời, mệt mỏi với công việc, ta thường ước tại sao mình không biến mất cho rồi? Nhưng bạn sẽ không nghĩ như vậy một khi đối diện với sự thật tàn nhẫn, rằng cuộc sống của những người biến mất cũng chẳng dễ dàng chút nào".
"Đôi khi chán ngán với cuộc đời, mệt mỏi với công việc, ta thường ước tại sao mình không biến mất cho rồi? Nhưng bạn sẽ không nghĩ như vậy một khi đối diện với sự thật tàn nhẫn, rằng cuộc sống của những người biến mất cũng chẳng dễ dàng chút nào".
Theo tác giả, người Nhật khốn khổ một cách thầm lặng và ít có khả năng thừa nhận hoàn cảnh của mình do nhiều khía cạnh văn hóa.
Việc người trẻ "chiếm chỗ" của người già trên các chuyến tàu điện ngầm ở Nhật Bản được xem là điều bình thường và chẳng có gì đáng chê trách hay lên án cả. Nghe có vẻ kì quặc nhỉ? Nhưng người Nhật thì luôn có lí lẽ riêng của họ.
Nhật Bản quả thật là đất nước có quá nhiều điều độc đáo, dẫn đến nảy sinh nhiều quan điểm bất di bất dịch về văn hóa và con người nơi đây. Một trong những định kiến hay gặp nhất khi du khách đến Nhật Bản, đó là "người Nhật rất hiếu khách và tử tế". Nhưng sự thật có phải như vậy?
Mioko mang trong người 2 dòng máu Canada và Nhật Bản. Sau khi bố mẹ ly hôn, Mioko theo mẹ về quê hương xứ sở Phù Tang nhưng chính quyết định này đã đẩy cô bé vào đường cùng để rồi tự kết liễu đời mình và thoát khỏi cuộc sống bị cả xã hội quay lưng.
Các loại mì, phở hay miến ăn liền là quá bình thường, Nhật Bản còn có mấy món ăn liền độc lạ khác đây.
Tatsumasa Murasame là anh chàng nông dân nổi tiếng nhất thế giới nhờ vẻ ngoài điển trai cùng thân hình quyến rũ không khác gì một siêu mẫu.
Một hòn đảo mà câu "Anh ghét em" sẽ được hiểu như lời tỏ tình chân thành nhất. Một hòn đảo mà lũ mèo mới là chủ nhân, được người người tôn kính như thánh thần. Một hòn đảo mà ai bỏ tiền ra mua cũng mất mạng hoặc khánh kiệt... Bạn đã từng biết đến chúng chưa?
Trong khi nhiều quốc gia phong kiến châu Á đều tồn tại chế độ hoạn quan, thái giám thì tầng lớp này lại vắng bóng trong hoàng cung Nhật Bản thời xưa.