Xông vào nhà dân cướp của, tên cướp bị ông cụ 78 tuổi đoạt mạng

VŨ UYÊN |

Một cụ ông 78 tuổi tại Anh đã lao tới giằng co và đâm chết tên cướp táo tợn dám đột nhập vào nhà riêng của mình.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 4/4 vừa qua tại nhà riêng của ông Richard Osborn-Brooks, 78 tuổi, nằm trên địa bàn thị trấn Farningham, quận Sevenoaks, vùng Kent, Anh.  

Hành vi mờ ám của hai tên trộm cướp.

Khi thấy cụ ông Osborn-Brooks và người vợ tật nguyền đang ngủ trong phòng riêng, tên Henry Vincent, 37 tuổi cùng đồng phạm là Billy Jeeves đã đánh thức thức họ dậy.

Sau đó, tên Vincent liền cầm chiếc tua-vít hòng đe dọa, sau đó ép cặp vợ chồng già di chuyển ra bên ngoài để gã trộm còn lại tranh thủ lục lọi hết tài sản có giá trị.

"Giữa tình huống nguy hiểm, tôi quyết định lao vào giằng co với Vincent rồi giật luôn chiếc tô vít trên tay kẻ này. Thậm chí, tôi còn dùng món vũ khí ấy đâm nhiều nhát vào tên tội phạm khiến hắn tử vong", cụ ông Osborn-Brooks cho biết.

Xông vào nhà dân cướp của, tên cướp bị ông cụ 78 tuổi đoạt mạng - Ảnh 2.

Cụ ông Osborn-Brooks, 78 tuổi - người đã hạ gục tên cướp táo tợn ngay tại nhà riêng của mình.

Dù từng bị bắt tạm giam với nghi vấn giết người, song ông Osborn-Brooks lại được trả tự do ngay sau đó và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, hàng xóm cùng bạn bè xung quanh vẫn cảm thấy lo ngại bởi tương lai của cụ ông vẫn còn khá bấp bênh: "Vợ chồng ông ấy khó có thể quay về sinh sống tại ngôi nhà cũ vì đồng bọn của tên cướp bị giết sẽ tìm mọi cách để trả thù họ. Thật tồi tệ khi Richard và Maureen phải chuyển tới một nơi xa lạ khi mà tuổi đã cao như vậy"

Hiện vợ chồng cụ Osborn-Brooks đang tá túc ở địa điểm bí mật do cơ quan cảnh sát sắp xếp. Đồng thời, căn hộ riêng của họ cũng được lực lượng chức năng giám sát rất chặt chẽ.

Xông vào nhà dân cướp của, tên cướp bị ông cụ 78 tuổi đoạt mạng - Ảnh 3.

Tên cướp bị cụ ông Osborn-Brooks đâm chết (bên trái).

Một người dân khác trong vùng đã giao nộp cho cơ quan cảnh sát đoạn video giám sát an ninh ghi lại hình ảnh tên Vincent đang tiến hành theo dõi căn nhà của mình trước khi bị cụ ông Osborn-Brooks đâm chết vài ngày. 

Người đàn ông 34 tuổi sống cùng vợ và bốn đứa con cho rằng, hành động của cụ ông nói trên là hoàn toàn đúng pháp luật, và ai cũng sẽ phản ứng như vậy nếu gặp phải tình huống tương tự.

Anh này chia sẻ thêm: "Ngay khi nhìn thấy Vincent, gia đình tôi biết hắn đang muốn cướp bóc một căn nhà nào đó trong vùng nên mới tiến hành thăm dò trước.

Thậm chí, tên cướp còn hỏi xin tôi một sợi dây thừng để buộc lại hai tấm ván mục nát. Tôi biết tất cả đều là sự dối trá nên yêu cầu Vincent phải rời đi ngay, song hắn lại tự mình chạy ra phía sau để nhặt vài mẩu dây buộc màu xanh bong ra từ đống thùng gỗ.

Trong lúc ấy, hắn không quên nhìn ngó xung quanh căn nhà của chúng tôi. Tôi thấy hắn còn có một đồng phạm khác đi cùng".

Xông vào nhà dân cướp của, tên cướp bị ông cụ 78 tuổi đoạt mạng - Ảnh 4.

Hình ảnh được một gia đình gần nhà của cụ ông 78 tuổi cung cấp.

Được biết, tên Vincent là một tay trộm cướp có thâm niên, thuộc nhóm tôi phạm sở hữu mối quan hệ khăng khít và mang xu hướng bạo lực mạnh với danh xưng là "những kẻ lang thang". Các thành viên của nhóm tội phạm này thường sống tại khu nhà ở xã hội nằm trên khu dân cư St Mary Cray, quận Orpington, vùng Greater London, Anh.

Chúng còn dám rêu rao trên mạng xã hội rằng: "Một gã hưu trí mỗi ngày sẽ giúp tài khoản ngân hàng của bạn trở nên cân bằng hơn. Lũ già khốn nạn đáng phải nhận điều đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại