*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Căn nhà trọ ba tầng với chục phòng nằm bên đoạn đường ray cũ từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở thành nơi trú ngụ của những bệnh nhân chạy thận của bệnh viện Đà Nẵng. Ngày giáp Tết, mọi người rủ nhau làm bữa cơm tất niên để những người “còn sức chiến đấu” với căn bệnh hiểm nghèo ngồi lại bên nhau…
Nhiều bệnh nhân xóm chạy thận cạnh Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chật vật chống chọi với nắng nóng, người có điều hòa không dám bật vì sợ tốn kém tiền điện.
Không chỉ “đốt” những đồng tiền ít ỏi của người dân ở xóm chạy thận, nắng nóng còn đang “đốt”cả sức khoẻ vốn đã rất yếu ớt của họ.
Trong căn phòng trọ vỏn vẹn 10m2, những bệnh nhân ở “xóm chạy thận” thành phố Vinh, Nghệ An đang phải chống chọi từng ngày với bệnh tật và nắng nóng gay gắt lên đến 40 độ C.
Sự ân cần của ông dành cho bà ở xóm chạy thận đã khiến nhiều người không khỏi xúc động về tình yêu của đôi vợ chồng đã đến tuổi xế chiều.
Ngày 8/3, ngày cả thế giới tôn vinh phái đẹp, nhưng không phải ai cũng được hưởng hạnh phúc ấy. Đâu đó vẫn có những phận đời éo le, họ phải tất bật với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền và phải sống chung với bệnh tật đến hết đời.
Không có thêm thu nhập từ những công việc làm thêm, người dân tại xóm chạy thận (121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đành phải dựa vào hỗ trợ của địa phương, gia đình, cắt bớt chi tiêu để dùng tiền mua thuốc.
Tối muộn nhưng không khí ngột ngạt, oi bức vẫn bủa vây những căn phòng chật chội của người dân "xóm chạy thận" gần Bệnh viện Bạch Mai. Một số người có điều hoà nhưng không dám bật vì tiền điện cao, họ chỉ biết cầu mong trời mưa cho thời tiết mát trở lại.
Nằm tại một trụ sở xí nghiệp cũ bên đường Lệ Ninh (phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An) là nơi cư trú của những bệnh nhân suy thận. Những ngày cuối năm, cư dân xóm chạy thận chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau và mơ được sum vầy bên gia đình trong ngày Tết cổ truyền.
Trở lại "xóm chạy thận" tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui và sự phấn khởi trên khuôn mặt mỗi bệnh nhân.
Hai bé Hà My, Hà Anh đã nhờ gia đình gửi số tiền tiết kiệm 5,7 triệu đồng để giúp đỡ các cô, chú ở xóm bệnh nhân chạy thận Đà Nẵng, vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19.
Vừa phòng, chống dịch, vừa quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các bệnh nhân chạy thận, bảo đảm trong cuộc chiến chống dịch “không ai bị bỏ lại phía sau” - tinh thần đó đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố thực hiện nghiêm túc nhằm chăm lo đời sống của nhân dân.