*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi ghi bàn mở tỉ số cho ĐTLA trong cuộc tiếp đón HAGL, trung vệ Chí Công đã nhảy ăn mừng giống như Ronaldo không chỉ một mà những vài lần.
Ở mùa giải trước, mỗi khi rời xa SVĐ Pleiku, HAGL lại như mất đi một nửa sức mạnh của mình. Năm nay liệu mọi chuyện có khác?
Cách đây 6 năm, Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường chỉ là những cầu thủ vô danh phải ngước lên nhìn và hâm mộ Tài Em, Quang Thanh.
Trong khi đội hình ĐTLA đang "thay máu" từ từ, có tính kế thừa cao thì HAGL lại đôn lớp trẻ mới tinh lên chơi V-League 2015.
Hôm nay, ĐTLA lần đầu tiên “được” gặp nạn phe vé. Đây đúng là thông tin không thể đáng mừng hơn cho bóng đá Việt Nam!
Rất đông người hâm mộ đã đến sân Long An chờ mua vé vào xem trận ĐTLA gặp HAGL cuối tuần này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của rất đông phe vé đã khiến BTC sân phải tạm ngừng phát hành vé.
Trong khi ngoại binh gây thất vọng thì các cầu thủ trẻ như Công Phượng lại tỏa sáng giúp HAGL hạ gục S.Khánh Hòa. Tuy nhiên vẫn là quá sớm để nói đội bóng phố Núi không cần “Tây”.
Trung vệ ĐT U.23 Việt Nam - Phạm Hoàng Lâm tự tin sẽ “bắt chết” Công Phượng trong cuộc chạm trán giữa ĐTLA và HAGL cuối tuần này.
Sáng 8-1, trong buổi đầu tiên mở cửa bán vé trận Đồng Tâm Long An (ĐTLA) gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) diễn ra trên sân Long An vào chiều chủ nhật 11-1 tới ở vòng 2 Giải Toyota V-League 2015, phòng vé đã chật kín CĐV đến xếp hàng mua vé.