ĐTLA vs HAGL - Trận đấu của lũ trẻ và thần tượng

Đoàn Dự |

Cách đây 6 năm, Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường chỉ là những cầu thủ vô danh phải ngước lên nhìn và hâm mộ Tài Em, Quang Thanh.

“Năm 2008 khi Quanh Thanh, Tài Em ra Hàm Rồng tập luyện thì Công Phượng, Tuấn Anh… cũng từng đến trò chuyện và chia sẻ mong được giống các anh.

Giờ thì lứa tân binh ấy nổi tiếng rồi và sẽ thi đấu với các đàn anh mình hâm mộ một thời” – nhà báo Minh Hải chia sẻ.

Câu chuyện của 6 năm về trước bỗng khiến trận đấu chiều nay giữa HAGL với ĐTLA thêm dâng trào cảm xúc. Lớp đàn anh ngày nào giờ sẽ phải đối đầu những đứa trẻ đang là hiện tượng của bóng đá Việt Nam.

Việc Công Phượng, Tuấn Anh có xô đổ được những tượng đài như Quang Thanh, Tài Em hay không sẽ được trả lời trong vài chục giờ nữa. Nếu điều này xảy ra, hình ảnh Quang Thanh, Tài Em trong mắt NHM sẽ chẳng xấu đi.

Mà đơn giản là người ta sẽ có thêm lý do để tin yêu và kỳ vọng nhiều hơn vào lứa “măng non” của bóng đá Việt Nam khi lớp trẻ từng vô địch AFF Cup 2008 đã bắt đầu già đi và rời khỏi ĐTQG.

Tài Em là thần tượng một thời của những Công Phượng, Tuấn Anh...

Tất nhiên nhiệm vụ để chiến thắng được các lớp đàn anh mình từng hâm mộ một thời không hề dễ dàng cho những gương mặt trẻ của HAGL. Bởi không có CLB nào lại dễ dãi khi phải chiến đấu với 1 lớp cầu thủ trẻ tài năng và đầy thách thức như vậy.

“Tất cả các trận có HAGL bây giờ đều là 1 bữa tiệc cảm xúc, từ khán giả tới cầu thủ. Cứ đội nào gặp HAGL bây giờ đều phải đá với 200% khả năng.

Vì các em chơi hay thật sự và nếu lỡ thua đội của các em 19, 20 tuổi thì hơi khó coi” – nhà báo Minh Hải nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại