Công Vinh “tịt ngòi”, Bình Dương vẫn hủy diệt đối thủ

Thiên Vũ |

Mặc dù Công Vinh không ghi bàn sau khi được tung vào sân, nhưng B.Bình Dương vẫn tiếp tục “hủy diệt” Quảng Nam ngay trên sân đối phương. Trong khi đó, 2 tân binh của V.League là Đồng Tháp và XSKT vẫn chưa thể giành được chiến thắng.

Quảng Nam 2-4 Bình Dương

Đã sẵn sàng trở lại sau đám cưới, nhưng Công Vinh vẫn "bị cất" trên băng ghế dự bị. HLV Lê Thụy Hải tiếp tục tin dùng những “siêu dự bị” đã tỏa sáng ở trận ra quân là Tăng Tuấn và Quang Vinh. Các cầu thủ này tiếp tục tận dụng cơ hội được đá chính của mình để ghi điểm.

Ngay phút thứ 3, Tăng Tuấn đã mang lại lợi thế cho nhà đương kim vô địch khi mở tỷ số của trận đấu từ cú dứt điểm ở cự ly 5m50 trước khung thành trống. Đội khách tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội của mình khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng trước khi hiệp 1 kết thúc do công của Abass và Trịnh Quang Vinh.

Công Vinh “tịt ngòi”, Bình Dương vẫn hủy diệt đối thủ 1
B.Bình Dương tiếp tục có 1 chiến thắng ấn tượng tại V.League năm nay.

Những phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà Quảng Nam vẫn không thể cản bước các cầu thủ Bình Dương ghi bàn. Trong một pha bóng hỗn loạn ở cấm địa, Tăng Tuấn hoàn tất “cú đúp” thứ 2 liên tiếp sau 2 trận của mình với pha chạm bóng nhạy cảm.

Đến khi tỷ số là 4-0, trận đấu đã an bài thì HLV Lê Thụy Hải mới tung Công Vinh vào sân.

Tuy nhiên, tiền đạo xứ Nghệ không những không thể giúp Bình Dương có thêm bàn thắng mà ngược lại, từ khi Công Vinh xuất hiện, đội chủ sân Tam Kỳ có liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút cuối do công của Đinh Thanh Trung và Patyo.

Công Vinh “tịt ngòi”, Bình Dương vẫn hủy diệt đối thủ 2
Đội khách hoàn toàn lấn lướt trong trận đấu này.

Dẫu vậy, điều đó không ảnh hưởng đến chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Bình Dương. Với trận thắng này, thầy trò HLV Lê Thụy Hải tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của mình. Chỉ 2 trận đấu, nhà đương kim vô địch đã có được 10 bàn thắng và 6 điểm tuyệt đối.

Đồng Tháp 1-1 Cần Thơ

Không thành công ở trận ra mắt, 2 tân binh của V.League là Cần Thơ và Đồng Tháp được nhận diện là đối thủ chính của nhau trong cuộc đua trụ hạng. Thế nên, cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng miền Tây này được xác định là trận cầu “6 điểm”.

Với lợi thế sân nhà, và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Các cầu thủ Đồng Tháp đã cố đẩy cao tốc độ trận đấu ngay khi nhập cuộc.

Tuy nhiên, hạn chế về mặt lực lượng, cùng với lối chơi khó chịu của thầy trò HLV Văn Sỹ, hiệp 1 trận đấu đã diễn ra hết sức tẻ nhạt khi không bên nào tạo ra được nhiều nguy hiểm lên khung thành đối phương.

Công Vinh “tịt ngòi”, Bình Dương vẫn hủy diệt đối thủ 3
Phần lớn thời gian của hiệp 1 đã diễn ra khá tẻ nhạt.

Sang hiệp đấu thứ 2, những sai lầm ở hàng thủ liên tiếp xuất hiện bên phía đội chủ nhà. Và đến 68, tân binh Lê Văn Thắng của XSKT Cần Thơ đã tận dụng rất tốt cơ hội đối mặt với thủ môn để mở tỷ số của trận đấu.

Tuy nhiên, hàng thủ của XSKT Cần Thơ cũng không hơn gì đối thủ, khi chỉ gần 10 phút sau, hàng hậu vệ đội bóng Tây Đô thi đấu thiếu tập trung để Felix thoát xuống, chuyền bóng như đặt cho Nguyễn Hằng T.Minh.

Cú dứt điểm của cầu thủ nhập tịch này không tốt, nhưng bóng chạm vào hậu vệ Cần Thơ đi thẳng vào lưới.

Công Vinh “tịt ngòi”, Bình Dương vẫn hủy diệt đối thủ 4
HLV Nguyễn Văn Sỹ của Cần Thơ vẫn chưa thể hưởng niềm vui chiến thắng tại V.League năm nay.

Những phút cuối cả 2 đều cố gắng tấn công để ghi bàn, nhưng do năng lực có hạn, cả 2 đành phải hài lòng với 1 điểm có được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại