Công Phượng sẽ giúp HAGL hết “yếu bóng vía”?

Tùng Lâm |

Ở mùa giải trước, mỗi khi rời xa SVĐ Pleiku, HAGL lại như mất đi một nửa sức mạnh của mình. Năm nay liệu mọi chuyện có khác?

Cho dù bầu Đức chuyển hướng đầu tư sang Học viện JMG thì năm ngoái, HAGL vẫn sở hữu lực lượng khá mạnh.

Bên cạnh dàn cầu thủ nội đã chinh chiến lâu năm và giàu kinh nghiệm, đội bóng phố Núi còn có 2 ngoại binh “khủng” là thủ thành Akpan cùng tiền đạo Timothy.

Vậy nên thật khó hiểu khi HAGL chỉ thắng duy nhất 1/11 lần làm khách tại V-League 2014. Thành tích vô cùng tệ hại này khiến họ xếp tận thứ 9.

Nếu không xảy ra vụ V.Ninh Bình bỏ giải thì đội bóng phố Núi còn có thể phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

HAGL khá yếu bóng vía trên sân khách mùa trước

HAGL khá "yếu bóng vía" trên sân khách mùa trước

Năm nay, HAGL khởi đầu rất suôn sẻ. Công Phượng cùng đồng đội thắng giòn giã 4-2 trước Sanna Khánh Hòa.

Tuy vậy, thử thách thực sự cho các cầu thủ trẻ vẫn còn ở phía trước. Đầu tiên là trận làm khách trước ĐTLA vào chiều nay.

Sau khi thi đấu khá vật vờ mùa trước, BLĐ “Gạch” đã quyết tâm chấn chỉnh lại tại V-League 2015.

Trận ra quân, ĐTLA chơi kiên cương trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Hà Nội T&T. Thậm chí đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang còn có bàn dẫn trước nhờ một pha lên bóng sắc lẹm.

Những mũi nhọn như Văn Quyết, Samson đều bị vô hiệu hóa. Phải nhờ đến cú sút khá may mắn của Duy Mạnh, Hà Nội T&T mới giữ lại được một điểm trước ĐTLA.

ĐTLA là đối thủ rất khó chơi

ĐTLA là đối thủ rất khó chơi

Rõ ràng, ĐTLA là một đối thủ thực sự đáng sợ. Dù vậy thách thức cũng đi kèm cơ hội cho HAGL.

Nếu như chiến thắng Sanna Khánh Hòa còn để lại những hoài nghi thì 3 điểm trước “Gạch” sẽ là lời khẳng định bản lĩnh của Công Phượng cùng đồng đội.

SVĐ Tân An – Long An đang cháy vé, lực lượng CĐV HAGL sẽ không bị thua kém so với chủ nhà. Đó là động lực giúp đội bóng phố Núi xóa đi hình ảnh “yếu bóng vía” mùa giải trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại