"Xe điên" lao vào đám đông khiến 8 người tử vong, 5 người bị thương: Trong đó có 1 bác sĩ vừa mới tan ca

Thùy Anh |

Sự việc khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng và phẫn nộ.

Vào lúc 0 giờ 12 phút ngày 27/7/2024, khu vực gần chợ đầu mối Nguyệt Hồ, quận Khai Phúc, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vẫn còn khá nhộn nhịp người qua lại. Một chiếc ô tô màu trắng lao thẳng vào đám đông với tốc độ cao. Người đi đường không kịp trở tay, bị hất tung lên không trung. Chiếc xe gây tai nạn sau khi lao vào đám đông đã lật ngửa do chạy quá tốc độ.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc bàng hoàng. Ngay sau khi có mặt, cảnh sát đã khống chế tài xế và đưa những người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Nỗi ám ảnh về những vụ "trả thù"

Cảnh sát cho biết, vụ tai nạn khiến 8 người chết và 5 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Nghi phạm được xác định là Túc Mỗ Mỗ (55 tuổi). 

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Nhiều người đặt câu hỏi về động cơ gây án của nghi phạm. Tuy nhiên cảnh sát không hề đề cập đến nguyên nhân tai nạn cũng như việc tài xế có sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích hay không. Điều này khiến dư luận nghi ngờ tài xế cố tình gây án để trả thù xã hội. 

"Xe điên" lao vào đám đông khiến 8 người tử vong, 5 người bị thương: Trong đó có 1 bác sĩ vừa mới tan ca- Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: 163

Một số nguồn tin nói rằng nguyên nhân là do đối tượng có mâu thuẫn với chủ đầu tư về việc bồi thường cho việc phá dỡ và muốn gây rắc rối cho chủ đầu tư nên đã gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thi thể các nạn nhân nằm la liệt trên đường, nhiều người bị thương nặng. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của những người vô tội, trong đó có những người đang trên đường trở về nhà.

Những vụ việc lái xe cố ý lao vào người đi bộ để trả thù xã hội không phải là hiếm. Điển hình là vụ án ở Quảng Châu, khi một thanh niên 22 tuổi lái xe BMW tông vào đám đông khiến 6 người thiệt mạng. Tòa án đã tuyên án tử hình và bản án đã được thi hành vào tháng 4 năm 2024.

Nỗi đau của người nhà nạn nhân

Trong số các nạn nhân, có một nữ bác sĩ trẻ. Cô vừa tan ca đêm và đang trên đường về nhà thì gặp nạn. Mẹ của nữ bác sĩ gào khóc thảm thiết bên thi thể con gái. Bà không thể tin được con gái mình lại ra đi một cách đột ngột và oan uổng như vậy. 

"Tại sao con gái tôi lại bị giết hại?", người mẹ gào khóc. "Nó là một bác sĩ giỏi, tận tụy với công việc. Nó vừa tan ca đêm và đang trên đường về nhà thì bị tông chết."

"Xe điên" lao vào đám đông khiến 8 người tử vong, 5 người bị thương: Trong đó có 1 bác sĩ vừa mới tan ca- Ảnh 2.

Vụ việc khiến 8 người qua đời, 5 người bị thương. Ảnh: 163

Lời kêu ai oán của người mẹ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội. Dư luận kêu gọi cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh hung thủ theo quy định của pháp luật.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn ác của nghi phạm và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn những vụ án tương tự xảy ra.

"Kẻ thủ ác cần phải bị trừng trị thích đáng", một cư dân mạng bình luận. "Chúng ta cần phải chung tay để xây dựng một xã hội an toàn hơn cho tất cả mọi người."

Cuộc sống luôn có những lúc khó khăn, trắc trở. Nhưng không vì thế mà kẻ nào được phép trút giận lên những người vô tội. Bất kỳ lý do gì cũng không thể biện minh cho tội ác. 

Theo 163


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại