Xe cứu hỏa lao xuống vực, hành động của người lính 18 tuổi khiến đồng đội rơi nước mắt

Trần Quỳnh |

Hành động chớp nhoáng của một người lính cứu hỏa chỉ mới 18 tuổi vào thời điểm chiếc xe chở anh và đồng đội đi dập lửa bị lao xuống vực đã để lại vô vàn cảm xúc cho chiến hữu.

Người lính trẻ xả thân cứu cả đội trong giây phút hiểm nguy

Người lính anh dũng này là anh Chung Thiệu Kim (18 tuổi), công tác tại trung đội 2 – Đại đội cứu hỏa huyện Mã Quan (Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc).

Vào khoảng 14h11 ngày 2/3, trung tâm chỉ huy của đội phòng cháy chữa cháy huyện Mã Quan nhận được tin báo nguy: Một nhà dân tại vùng sườn núi thuộc thôn Mã Ngạch phát sinh hỏa hoạn.

Thế lửa rất mạnh, sức gió lại lớn, tàn lửa bay với phạm vi rộng và có nguy cơ gây cháy rừng ở khu vực này. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn, đội phòng cháy chữa cháy huyện Mãn Quan lập tức điều động 2 xe chuyên dụng chở 10 lính cứu hỏa tới hiện trường cứu viện.

Khi vừa nghe được tin điều động khẩn cấp, Chung Thiệu Kim lập tức hô hào đồng đội, vừa mặc vội đồng phục vừa chạy về phía xe cứu hỏa. Ngay sau đó, anh đã lên chiếc xe cứu hỏa đầu tiên để đi trước dập lửa.

Xe cứu hỏa lao xuống vực, hành động của người lính 18 tuổi khiến đồng đội rơi nước mắt - Ảnh 1.

Chân dung Chung Thiệu Kim - người lính cứu hỏa trẻ tuổi xả thân cứu đồng đội. (Ảnh: nguồn Chinanews.com).

Tới 15h20, chiếc xe cứu hỏa chở Chung Thiệu Kim và đồng đội đi tới đoạn đường sườn dốc dài 5km.

Chiếc xe thuận lợi vượt qua đoạn đường hình chữ C đầu tiên, nhưng khi tiếp tục lái đến đoạn đường hình chữ Z, do tải trọng xe quá lớn (6 tấn), tài xế lại liên tục phanh xe để đi trên đường dốc, khiến dây phanh bị đứt.

Bởi đoạn đường ở khúc cua quá hẹp (rộng chưa tới 5m), chiếc xe cứu hỏa đã mất lái, đâm vào một cây cổ thụ bên đường và lao xuống sườn núi.

Trong quá trình lao xuống, xe liên tục va phải đá tạo thành các chấn động lớn, cửa kính bị vỡ, đầu xe biến dạng, cửa xe bị móp tới mức sắp long ra.

May mắn sống sót trong vụ tai nạn ấy, một người đồng đội của Chung Thiệu Kim không khỏi đau lòng khi hồi tưởng lại giây phút cận kề hiểm nguy:

"Lúc ấy, Thiệu Kim ngồi ở hàng ghế sau, tại vị trí ghế bên trái sát với cửa sổ. Do cửa kính bị vỡ và có dấu hiệu bị long ra, cậu ấy đã lấy thân mình để chắn ngang khung cửa, chúng tôi mới may mắn không bị lao ra ngoài."

Trong giây phút nguy hiểm ấy, Chung Thiệu Kim đã sẵn sàng xả thân vì đồng đội. Nhưng do va đập quá mạnh, anh đã bị rơi ra khỏi xe và chấn thương nặng ở đầu.

Tới 21h ngày 2/3, Chung Thiệu Kim đã qua đời ở tuổi 18, để lại tiếc thương cho người thân và đồng đội.

Những câu chuyện cảm động phía sau người anh hùng ra đi ở tuổi 18

Theo trang 163 News, Chung Thiệu Kim sinh vào tháng 2 năm 1990 tại huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh được điều động tới trung đội 2 huyện Mã Quan, thuộc đội cứu hỏa Văn Sơn.

Các chiến hữu của Thiện Kim cho biết, từ khi gia nhập trung đội tới nay, anh không hề ngại khó khăn, gian khổ, luôn xung phong tham gia các hoạt động cứu hỏa ở tuyến đầu.

Kể từ thời điểm tham gia công tác tới nay, Thiệu Kim đã hoàn thành hơn 100 nhiệm vụ cứu hỏa, từng cứu sống 11 nạn nhân từ trong những vụ hỏa hoạn.

Xe cứu hỏa lao xuống vực, hành động của người lính 18 tuổi khiến đồng đội rơi nước mắt - Ảnh 2.

Hình ảnh Chung Thiệu Kim chăm chỉ luyện tập và cố gắng từng ngày khi còn ở đội cứu hỏa. (Ảnh: nguồn Chinanews.com).

Kể về kỷ niệm với người lính trẻ tuổi ấy, đồng đội của anh không khỏi ngậm ngùi:

"Trong một lần dập lửa ở nhà của một cụ ông neo đơn, khi nghe cụ ông nói rằng chiếc nhẫn kỷ vật của người vợ quá cố vẫn còn kẹt lại trong đám cháy, Thiệu Kim đã chủ động xin chỉ thị cấp trên và cùng 2 người đồng đội tìm kiếm chiếc nhẫn từ đống phế tích.

Sau khi đào bới 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu ấy đã tìm được chiếc nhẫn bị lửa làm biến dạng rồi trao tới tận tay ông cụ, khiến cụ ông và chúng tôi vô cùng cảm động".

Cũng theo thông tin được cung cấp từ trung đội 2 nơi Thiệu Kim công tác, ngày 1/3 vừa qua là ngày cao điểm về công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo tính an toàn cho hai kỳ họp cấp cao đang diễn ra tại nước này.

Mặc dù không có ca trực trong ngày này nhưng Thiệu Kim đã chủ động xin trực thay và ở lại đồn nhận nhiệm vụ để đồng đội khác có cơ hội đoàn tụ với gia đình trong ngày nghỉ. Không ai nghĩ rằng, người lính nhiệt tình và tốt bụng ấy lại mãi mãi ra đi ngay ngày hôm sau.

Câu chuyện về người lính cứu hỏa 18 tuổi xả thân cứu đồng đội đã được cư dân mạng và các trang báo Trung Quốc đồng loạt đăng tải. Ra đi ở tuổi đời quá trẻ, nhưng nghĩa cử cao đẹp của Chung Thiệu Kim sẽ sống mãi trong lòng chiến hữu và những người dân Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại