Xúc động bức thư của cậu bé 15 tuổi gửi ông Nguyễn Bá Thanh

Thiên Di (ghi), ảnh NVCC |

"Bức thư chưa kịp gửi, nước mắt cháu lại nhòe trong những dòng thư mới, gửi vong linh bác, nếu bác linh thiêng, mong bác đọc cho, bác nhé!”...

Cậu bé Lưu Trương Vĩnh Trân (sinh năm 2000) đang là học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Khuyến (TP. Đà Nẵng).

Vừa qua, những thành tích nổi bật trong học tập của Vĩnh Trân khiến nhiều người nể phục: 3 tuổi cậu bé nói tiếng Anh sõi hơn tiếng Việt và giành nhiều giải thưởng cao trong học tập.

Trong cuộc thi viết thư UPU với chủ đề “Thế giới mà em mơ ước lớn lên trong đó”, Vĩnh Trân đã viết về thành phố Đà Nẵng mến yêu, an toàn và thân thiện gửi ông Nguyễn Bá Thanh – người mà bà con Đà Nẵng vô cùng kính yêu, ngưỡng mộ.

Nhận xét về bài viết của cậu học trò của mình, thầy Trần Văn Quang - GV Ngữ văn trường THCS Nguyễn Khuyến, TP Đà Nẵng cho biết: "Bài viết sát với chủ đề, thể hiện rõ suy nghĩ, tình cảm đối với thành phố Đà Nẵng, thế giới em đang sống và mơ ước được sống trong tương lai.

Điều đáng quí là bài viết đã thể hiện rõ tình cảm về người đã có công lớn trong việc làm thay da đổi thịt thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh – Nguyên Chủ tịch, Bí Thư thành phố Đà Nẵng.

Bài viết có suy nghĩ sâu sắc, tình cảm chân thành, ước mơ bình dị, văn viết giàu cảm xúc, diễn đạt mạch lạc, đáp ứng yêu cầu cuộc thi".

Lưu Trương Vĩnh Trân viết thư UPU gửi ông Nguyễn Bá Thanh.
Lưu Trương Vĩnh Trân viết thư UPU gửi ông Nguyễn Bá Thanh.

Lưu Trương Vĩnh Trân cao 1,8 m, có bố là giảng viên trường ĐH Sư phạm và mẹ dạy tiếng Anh tại ĐH Ngoại ngữ, anh trai hiện đang du học tại Ấn Độ.

Cậu đạt HCV quốc gia Olympic Toán-Internet (lớp 5), giải khuyến khích tiếng Anh IOE cấp Quốc gia (lớp 5), HCV Toán APMOPS - Châu Á Thái Bình Dương (lớp 6).

Huy chương bạc Toán tiếng Anh – Internet quốc gia (lớp 8), giải quán quân tuần 21 của cuộc thi Chinh phục, giải nhất cuộc thi về môi trường Lá thư từ năm 2050 với suất học bổng trại hè tại Châu Á.

Lớp 9, Trân đạt giải Nhất Toán Casio cấp thành phố; Giải Nhất Vật lí cấp thành phố, giải Khuyến khích tiếng Anh IOE Quốc gia và Giải Ba cuộc thi vô đich Toefl Junior Challenge vòng chung khảo tại Đà Nẵng với nhiều học bổng giá trị.

Chúng tôi xin trích nguyên văn bức thư gửi tham dự cuộc thi UPU quốc tế năm 2015 vô cùng xúc động mà cậu bé 15 tuổi gửi “bác Nguyễn Bá Thanh”:

Ông Nguyễn Bá Thanh xuất hiện trong bức thư của cậu bé 15 tuổi.
Ông Nguyễn Bá Thanh xuất hiện trong bức thư của cậu bé 15 tuổi.

"Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2015.

Kính gửi hương hồn bác Nguyễn Bá Thanh!

Bác kính yêu!

Ngay từ khi cuộc thi viết thư UPU lần thứ 44 được phát động với chủ đề “thế giới mà em mơ ước được lớn lên trong đó”, cháu đã  nghĩ ngay đến Đà Nẵng.

Thành phố mà mới đây được trang The Richest xếp thứ 6 trong top 10 các thành phố tiến bộ nhất thế giới mà du khách nên tham quan trong năm 2015.

Cháu đã viết thư cho bác lúc bác đang lâm trọng bệnh. Nhưng bức thư chưa kịp gửi, nước mắt cháu lại nhòe trong những dòng thư mới, gửi vong linh bác, nếu bác linh thiêng, mong bác đọc cho, bác nhé!

Bác Thanh kính mến!

Trong những ngày cuối đời, bác được về dưỡng bệnh trong vòng tay trìu mến của triệu người dân thành phố. Khi bác nằm xuống được ôm ấp chở che trong lòng đất Mẹ Đà Nẵng.

Nơi đây ấm áp tình người, nơi đây đất lành chim đậu. Nơi đây đâu chỉ có Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Núi Chúa, Sơn Trà, chùa Linh Ứng, có bờ biển đẹp, có khu nghỉ dưỡng cao cấp dọc các bờ biển, mà hơn hết, có không khí trong lành và môi trường thân thiện.

Không còn nghi ngờ gì nữa,  Đà Nẵng chính là “thế giới mà cháu mơ ước được lớn lên trong đó”.

Thật xúc động thay vì lòng dân Đà Nẵng luôn biết ơn bác và các vị lãnh đạo của mình. Nhớ lúc còn là Chủ tịch thành phố, bác tặng từng túi quà Tết cho những bác xe ôm, tấm chăn mùa đông đến đồng bào vùng cao hay cuốn vở tựu trường cho học sinh nghèo vùng lũ .

Bác cảm hóa thanh thiếu niên hư hỏng bằng tấm lòng độ lượng của người cha. Bác xây những chung cư  cho những người già neo đơn, phụ nữ đơn thân nghèo khổ…

Thật tự hào sao, những cây cầu hiện đại nghiêng bóng xuống dòng sông Hàn thơ mộng. Còn nhớ, trong một lần đi dạo trên bờ sông Hàn lộng gió, ba cháu tâm sự rằng:

"Cầu quay sông Hàn xóa đi khoảng cách giữa hai bờ Đông - Tây. Hình ảnh những xóm nhà chồ xập xệ ven bờ Đông sông Hàn và cảnh chen chúc mưu sinh trên những con thuyền trước đây giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Cầu Trần Thị Lý lộng lẫy, cầu Thuận Phước kiêu sa, cầu Tuyên Sơn vững chãi và nổi bật là cầu Rồng ngạo nghễ, phun lửa sáng rực góc trời Đà Nẵng vào mỗi cuối tuần.

Cây cầu có kiến trúc độc và lạ nhất thế giới, là cây cầu thể hiện khát vọng của các lãnh đạo thành phố muốn đưa Đà Nẵng” hóa rồng” trong mắt bè bạn năm châu.

Thật bình yên sao khi Đà Nẵng được thừa hưởng di sản của bác Thanh để lại. Đó là chính sách “5 không”  và “3 có”".

Nếu du khách đã từng dạo quanh thành phố Đà Nẵng an toàn trên những con đường thông thoáng, được trải nghiệm với những khách sạn độc đáo và thưởng thức những món ăn đường phố đa dạng, chắc hẳn họ sẽ hứa hẹn một lần quay trở lại.

Thật vui sao khi qua báo đài cháu nghe người ta ca ngợi về Trung tâm Hành chính thành phố hiện đại, khang trang, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thủ tục “một cửa” nhanh gọn.

Thật đáng quý thay, chỉ trong vòng 15 năm, Đà Nẵng đã thực sự thay da đổi thịt. Sự đổi thay này làm nức lòng người dân Đà Nẵng, làm ngỡ ngàng nhân dân cả nước và khiến không ít người dân trên thế giới nể phục.

Bác yêu quý!

Bác hãy yên lòng.

Người dân Đà Nẵng dù đón Tết Ất Mùi 2015 không tiếng pháo hoa Giao thừa, dù trong lòng còn thổn thức nỗi niềm nhớ thương bác.

Nhưng mọi người đã tỏ rõ quyết tâm đoàn kết cùng xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, xanh, sạch, đẹp hơn vì một thế giới đáng sống là một thế giới luôn thay đổi theo nhu cầu của con người.

Tận đáy lòng, cháu ước ao sau này sẽ xây dựng cho thành phố những ngôi nhà dưỡng lão tiện nghi để góp phần làm cho  Đà Nẵng đáng sống hơn nữa.

Mượn lời thơ của Chế Lan Viên, cháu tự hào  rằng :“Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp nhất/ Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn”.

Cháu yêu  bác vô cùng!

Kính chào bác!

Cháu của bác

Lưu Trương Vĩnh Trân".

>> "Đột nhập" tổ ong kỳ lạ đáng giá cả gia tài không ai dám trộm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại