Xúc động bữa cơm đầu tiên của bé 3 tuổi sau tháng ngày bị hành hạ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đêm 4/11, cháu bé 3 tuổi bị cậu ruột hành hạ, ép đi ăn xin đã được giải cứu thành công và đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM.

Cánh cửa ngôi nhà cháu Đức cùng những người thân tạm trú tại phường Tân Hưng, quận 7 cửa luôn đóng im ỉm.
Cánh cửa ngôi nhà cháu Đức cùng những người thân tạm trú tại phường Tân Hưng, quận 7 cửa luôn đóng im ỉm.
Hành vi nhẫn tâm của người cậu Trịnh Đắc Hòa dù được người dân phát hiện, xã hội lên tiếng nhưng cháu Đức vẫn tiếp tục bị đưa đi ăn xin cho đến tối qua ngày 4/11.
Hành vi nhẫn tâm của người cậu Trịnh Đắc Hòa dù được người dân phát hiện, xã hội lên tiếng từ ngày 23/10 nhưng cháu Đức vẫn tiếp tục bị đưa đi ăn xin cho đến tối qua ngày 4/11. 
Hình ảnh mới nhất về cháu bé 3 tuổi bị bạo hành được “giải cứu”
 
Khi được đưa về UBND phường Tân Hưng, cháu Đức vẫn đeo bên túi thức ăn xin được bên cánh tay và ăn ngon lành đồ ăn mà những người dân mua cho.
Khi được đưa về UBND phường Tân Hưng, cháu Đức vẫn đeo bên túi thức ăn xin được bên cánh tay và ăn ngon lành đồ ăn mà những người dân mua cho.
Cháu Đức lạ lẫm, ngồi im trên ghế sau khi được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tại phường 13, quận Bình Thạnh
Cháu Đức lạ lẫm, ngồi im trên ghế sau khi được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tại phường 13, quận Bình Thạnh
Cháu Đức được nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội khám, kiểm tra những vết thương do cậu hành hạ vẫn còn trên cơ thể.
Cháu Đức được nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội khám, kiểm tra những vết thương do cậu hành hạ vẫn còn trên cơ thể.
Bữa cơm đầu tiên của cháu Đức sau tháng ngày bị hành hạ, chịu đau đớn trên cơ thể và bị ép đi ăn xin.
Bữa cơm đầu tiên của cháu Đức sau tháng ngày bị hành hạ, chịu đau đớn trên cơ thể và bị ép đi ăn xin.
Những người dân trong hẻm 108, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 (nơi cháu Đức tạm trú cùng người thân) ngồi bàn tán và hi vọng từ nay trở đi cháu bé sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Những người dân trong hẻm 108, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 (nơi cháu Đức tạm trú cùng người thân) ngồi bàn tán và hi vọng từ nay trở đi cháu bé sẽ có cuộc sống tốt hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại