Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành: Sự vô cảm của những người ruột thịt

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Một cháu bé mới 3 tuổi lại bị đối xử tồi tệ như vậy? Phải chăng cháu Đức đã bị biến thành “cần câu cơm” nên bà và mẹ bỏ ngoài tai những tiếng than khóc của cháu?

Cha nghiện rượu, mẹ khờ khạo, con lớn lên trong cô nhi viện

Những ngày này tìm về hẻm 108 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM  người dân ở đây ai ai cũng bức xúc chuyện Trịnh Đắc Hòa (15 tuổi), em ruột của chị Trịnh Thị Tuyết Nở (22 tuổi, thường trú quận 4), hành hạ cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) và bắt đi ăn xin.

Khuôn mặt tím bầm của cháu Đức bị cậu ruột đánh khi xin được ít tiền
Khuôn mặt tím bầm của cháu Đức bị cậu ruột đánh khi xin được ít tiền

Họ đặt câu hỏi tại sao một cháu bé mới 3 tuổi lại bị đối xử tồi tệ như vậy? Phải chăng vì áp lực cơm áo hàng ngày mà bà và mẹ cháu bỏ ngoài tai những tiếng than khóc của con, của cháu mình?

Anh Út Lớn - bạn trai mới của chị Tuyết Nở kể lại: “Tôi và Nở quen biết và có tình cảm với nhau cách đây 4 tháng. Trong quá trình tìm hiểu, tôi cũng biết Nở đã có 1 đời chồng và 3 người con, trong đó Đức là con thứ hai. Do người chồng trước thường xuyên say xỉn, quấy phá nên đã bị bắt đi lao động cưỡng bức. Một mình Nở làm không thể nuôi được các con nên mang con gửi vào cô nhi viện”.

Kể đến đây mặt anh Út Lớn cúi gầm xuống buồn rười rượi: “Cuộc sống khó khăn và vất vả như vậy nhưng khi thằng Đức mới chập chững bước đi thì Nở lại mang bầu. Sinh con ra nuôi được mấy tháng lại gửi vào cô nhi viện”.

Hàng xóm cho rằng chị Nở có vấn đề, khi ương, khi dở. “Mỗi khi Nở về đây lại làm cho cả xóm phải phì cười vì cách nói chuyện ngơ ngơ, ngồ ngộ của nó. Nó cứ nghĩ để cho thằng Hòa và Cường đưa Đạt và Đức đi ăn xin chỉ là người ta thương tình cho tiền mấy đứa nhỏ là chuyện bình thường chứ có không có gì ghê gớm ”. Một người khác xóm cho biết.

Anh Út Lớn, bạn trai mới của chị Nở kể về chuyện con riêng của chị Nở bị bạo hành
Anh Út Lớn, bạn trai mới của chị Nở kể về chuyện con riêng của chị Nở bị bạo hành

Lấy được người chồng vô tâm, suốt ngày chìm trong men rượu nên Nở giận quá mà không khai tên cha của cả 3 đứa con vào giấy khai sinh. Hàng xóm nhìn vào hoàn cảnh của chị Nở mà tặc lưỡi, cha nghiện rượu, mẹ khờ khạo, cuộc sống đói nghèo, con lớn lên trong cô nhi viện đến khi được về với hơi ấm của mẹ lại bị cậu ruột hành hạ bắt đi ăn xin.

Cháu Đức bị biến thành “cần câu cơm" của người thân?

Đến những người hàng xóm trong hẻm 108 ai cũng biết chuyện Đức và người anh trai bị xua ra đường ăn xin chứ không nói gì đến người thân như mẹ và bà của cháu.

Nhà trọ nơi cháu Đức được phát hiện bị cậu ruột hành hạ
Nhà trọ nơi cháu Đức được phát hiện bị cậu ruột hành hạ

Không giấu nổi bức xúc, bác D. - hàng xóm của cháu Đức nói: “Bà ngoại cháu ngày nào cũng đi chùa xem bói dạo, đêm lại về phòng ngủ chẳng lẽ không biết chuyện? Cứ cho rằng thằng Hòa và thằng Cường đem hai đứa nhỏ đi ăn xin về muộn nhưng cũng có hôm nó xin được nhiều tiền, cho đứa nhỏ về sớm tắm rửa rồi đi ngủ, khi đó bà ngoại cháu vẫn còn thức chứ?".

“Có lần tôi thấy hai thằng nhỏ được bà ngoại chúng lấy thức ăn ôi thiu xin được mang về nấu lại cho ăn. Không biết là do các cháu xin được ít tiền hay vì lý do gì? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đã bí mật kêu cháu Đức ra ngoài rồi mua mấy cái bánh ăn cầm dạ” - Bà D. cho biết thêm.

Ngày 23/10 khi hay tin cháu Đức bị Hòa và Cường bạo hành, đánh đập, chị Nở đã trình báo với cơ quan công an bắt giữ Hòa. Tuy nhiên, khi công an làm việc xong thì chị Nở lại đứng ra bảo lãnh cho Hòa về. Nhưng ngày 29/10, cháu Đức tiếp tục bị cậu ruột bạo hành. Nhiều người phẫn nộ và đặt câu hỏi, có khi nào cháu Đức bị biến thành “cần câu cơm” của người thân?

Những người dân trong hẻm 108, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 tụ tập bàn tán về số phận của cháu bé 3 tuổi bị bạo hành
Những người dân trong hẻm 108, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 tụ tập bàn tán về số phận của cháu bé 3 tuổi bị bạo hành

Khi nhận tin báo UBND phường Tân Hưng kết hợp cùng công an phường đã đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, điều trị vết thương dưới sự hỗ trợ kinh phí của các cơ quan này. Công an phường cũng đã có biện pháp răn đe đối với Hòa và Cường nhưng cả 2 chưa đủ tuổi để chịu những chế tài nghiêm khắc từ pháp luật.

Chúng tôi tiếp tục thông tin diễn biến mới nhất đến bạn đọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại