Cháu bé 3 tuổi bị cậu hành hạ được giải cứu trong đêm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Cháu bé 3 tuổi bị cậu ruột hành hạ, ép đi ăn xin đã được giải cứu thành công và đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM.

Đêm 4/11, nhóm phóng viên tham gia viết tuyến bài “cháu bé 3 tuổi bị cậu ruột hành hạ, ép đi ăn xin” đã truy tìm và phối hợp với người dân “giải cứu” thành công cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) bị cậu ruột là Trịnh Đắc Hòa (15 tuổi) ép đi ăn xin, bạo hành tàn nhẫn.

Cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) bị cậu ruột là Trịnh Đắc Hòa (15 tuổi) được đưa về trụ sở UBND phường Tân Hưng, quận 7
Cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) bị cậu ruột là Trịnh Đắc Hòa (15 tuổi) được đưa về trụ sở UBND phường Tân Hưng, quận 7

Sau nhiều ngày tìm kiếm, khoảng 21h30 đêm 4/11, nhóm phóng viên đã phát hiện Hòa đang dẫn cháu Đức lang thang ăn xin ngay dưới chân cầu Ông Lãnh (Quận 4, TP.HCM). Cháu Đức mặc chiếc áo dài thùng thình, rách rưới, bộ dạng tiều tụy.

Lập tức các phóng viên đã hô hoán người dân giữ lấy cháu Đức, thấy đông người, Trịnh Đắc Hòa ở gần đó chạy ra xem có chuyện gì xảy ra với cháu mình. Thấy người cậu nhẫn tâm xuất hiện, người dân liền giữ lại.

Anh Hùng, bảo vệ tổ dân phố phường 12, quận 4 đã nhiệt tình cùng các phóng viên dẫn Hòa và Đức về trụ sở UBND phường Tân Hưng, quận 7, nơi gia đình Hòa đang tạm trú.

Do quá đói nên cháu Đức chỉ ngồi cầm và nhìn hộp sữa của một người dân đưa cho
Do quá đói nên cháu Đức chỉ ngồi cầm và nhìn hộp sữa của một người dân đưa cho

Ngay trong đêm lãnh đạo UBND phường Tân Hưng đã phối hợp với công an phường tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ và đưa cả Hòa và Đức vào Trung Tâm bảo trợ Xã hội TP.HCM tại phường 13, quận Bình Thạnh.

Những người thân và những người có liên quan đến vụ cháu Đức bị hành hạ là bà Trần Thị Nguyệt (SN 1960, bà ngoại Đức), Trịnh Thị Tuyết Nở (mẹ Đức), Trịnh Nguyễn Thành Đạt (anh trai Đức) và Đặng Tấn Cường (SN 2001, bạn Hòa và cũng là người đánh Đức) đều không có mặt.

Hòa cho biết cháu Đạt đã được mẹ ruột đưa về Tây Ninh để đi bán vé số dạo. Còn Đức thì vẫn bị Hòa tiếp tục đưa đi ăn xin cho đến khi được nhóm phóng viên phát hiện và phối hợp với người dân “giải cứu”.

Những vết thương, vết bầm trên mặt, trên cơ thể cháu Đức đã dần lành lặn. Khi về đến Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM, nhìn cháu Đức được mặc bộ đồ mới, gắng nuốt từng miếng cơm khiến những người xung quanh không khỏi ngậm ngùi và hi vọng bé sẽ không rơi vào những tháng ngày đau đớn như vừa qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại