Xin hãy cứu con!

(Soha.vn) - Thùy Dung là đứa con duy nhất của vợ chồng anh Phong, vậy mà giờ đây bé mắc bệnh nặng.

Em Lý Thùy Dung là cô con gái duy nhất của vợ chồng anh Lý Văn Phong và chị Phạm Thị Thu ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, hai vợ chồng anh chị không dám sinh thêm con để hy vọng có thể lo cho con được đủ đầy. Xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp nên cuộc sống khó khăn, anh chị đã lên Đồng Nai xin làm công nhân. Vì điều kiện hoàn cảnh, anh chị gửi cháu cho bà ngoại ở Vĩnh Long lên Đồng Nai làm hy vọng sẽ kiếm được chút vốn lo cho con.

Anh chị chỉ liên lạc với con qua điện thoại hoặc dịp lễ tết về thăm, hằng tháng gửi tiền về để bà ngoại nuôi con. Trong một lần về thăm con, anh chị thấy con mình bị méo miệng. Hỏi con thì cũng không thấy con kêu đau hay có biểu hiện gì khác thường.

Suy đoán của gia đình nghĩ con bị trúng gió hay bị liệt dây thần kinh nên đưa con đi châm cứu nhưng không thấy kết quả. Sau đó một thời gian, con thường xuyên bị đau đầu, nóng sốt và ói liên tục.

Anh chị cũng phải khám nhiều nơi mới phát hiện ra căn bệnh ung thư não của con. Thông tin con bị ung thư não là một cú sốc đối với vợ chồng anh Phong.

Cuộc sống gia đình anh đang yên ả nay bị đảo lộn, suy tính cách nào cũng phải một người nghỉ làm để chăm sóc con.

Anh phải nghỉ làm công ty để chăm sóc con trong bệnh viện. Một mình chị tiếp tục làm công nhân để nuôi chồng và chữa bệnh cho con. Một mình ở phòng trọ, một mình làm nhưng chị vẫn phải trả tiền phòng trọ, điện nước mỗi tháng gần 1 triệu. Hơn 3 triệu tiền lương của chị không thấm vào đâu so với chi phí phát sinh hằng tháng và tiền chữa bệnh cho con.

“Làm thế nào vợ chồng tôi có thể cứu được cháu hả anh? Chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con. Vì nghèo khó nên cũng chẳng dám sinh thêm nữa, cứ nghĩ sinh một đứa để lo cho cháu được tốt hơn nào ngờ cháu mắc bệnh nguy hiểm quá.

Vợ chồng chúng tôi đều là công nhân lương tháng chẳng được bao nhiêu, cả hai vợ chồng cùng làm thì mới đủ tiền nuôi con. Bây giờ cháu bị bệnh thế này tôi phải nghỉ việc còn mình mẹ cháu đi làm biết lấy gì chữa bệnh cho cháu.

Cứ nghĩ tới con không có tiền chữa bệnh lại chẳng cầm nổi nước mắt. Dù cha mẹ không ở gần nhưng cháu học rất tốt, năm nào cũng được học sinh giỏi, cháu vẽ rất đẹp. Giá như bệnh gì chữa 1 vài tuần khỏi dù có mất nhiều tiền tôi vay rồi đi làm trả nợ dần cũng được. Cháu bị bệnh này bác sĩ nói phải điều trị lâu dài, giờ em cứ phải theo cháu suốt thế này thì có làm được gì đâu mà có tiền chữa bệnh.

Vợ chồng em cũng chẳng dám nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao, bây giờ cứ cố gắng hết sức lo cho con được tới đâu hay tới đó. Bước đường cùng cũng phải đưa cháu về xin thuốc Nam từ thiện để chữa thôi”, anh Lý Văn Phong chia sẻ.

“Hộ này bi đát lắm! Cha mẹ mất hết rồi có ngôi nhà tình thương được cấp nhiều năm qua, mấy anh em ở xúm xít cả đó. Anh Lý Văn Phong là lớn đi làm công nhân có đứa con bệnh điều trị ở thành phố. Chỉ còn cậu em út của Phong ở nhà cũng làm thuê làm mướn khổ lắm. Cảnh làm công nhân thuê nhà trọ lại con bệnh thì tiền đâu mà chữa. Nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình họ chính quyền cũng xin cám ơn”, đó là lời nhắn gửi của ông Trần Văn Bút Bí thư Trưởng ấp Hồi Trường, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại