Vụ sập biệt thự ở Hà Nội: Đã có 2 người tử vong

B. Bình - Thành Chung |

Căn biệt thự cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo bất ngờ vừa đổ sập vào khoảng 12h45' hôm nay 22/9.

Đến 17h45, thêm một nạn nhân được phát hiện, đưa ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, người này đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Theo người dân ở đấy nhận dạng thì nạn nhân này chính là chị Trần Thị Nga sinh năm 1979, bán điện thoại gần khu vực xảy ra sự cố.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc trong điều kiện ánh sáng được cung cấp đầy đủ. Ảnh: Khương ThủyVOV
Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc trong điều kiện ánh sáng được cung cấp đầy đủ. Ảnh: Khương ThủyVOV

Trước đó, bệnh viện Việt Đức cho biết đã tiếp nhận 8 bệnh nhân, trong đó, 1 bệnh nhân đã tử vong trước khi vào viện, còn 2 bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn, 3 người bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Nạn nhân xấu số là chị Lê Thị Hường – 46 tuổi (quê ở Thường Tín), chị Hường lên đây thuê nhà và bán rau ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà.

Trung tá Lương Văn Hà, đại đội Phó Đại đội 1 CSCĐ Hà Nội cho biết đã tăng cường 20 cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ trật tự ở cổng, trong bệnh viện

Bệnh nhân Nguyễn Văn Nức đang được chuyển vào phòng mổ. Ảnh: Thành Chung
Bệnh nhân Nguyễn Văn Nức đang được chuyển vào phòng mổ. Ảnh: Thành Chung
Nạn nhân Nguyễn Thị Hằng, 37 tuổi, hiện đang được điều trị vết thương tại BV Việt Đức. Ảnh: Thành Chung
Nạn nhân Nguyễn Thị Hằng, 37 tuổi, hiện đang được điều trị vết thương tại BV Việt Đức. Ảnh: Thành Chung

Thông tin các nạn nhân do Bệnh viện Việt Đức cung cấp:

1/ Nguyễn Văn Nức (SN 1971, nam), HKTT: Thôn Sâm Khúc, Việt Hưng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, bị thương ở chân.

2/ Tào Thị Hiện (SN 1965, nữ), HKTT: Cát Động, Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Bị thương ở chân.

3/ Vũ Thị Thu Hằng (SN 1978, nữ), HKTT: 107 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bị chấn thương sọ não; chấn thương xương chậu.

4. Nguyễn Thị Tiêu (SN1951), chưa rõ địa chỉ. Bị tường đổ vào người.

Dưới đây là những hình ảnh trong quá trình giải cứu các nạn nhân:

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực gần hiện trường vụ sập nhà để thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: Otofun
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực gần hiện trường vụ sập nhà để thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: Otofun

Cảnh sát tiếp cận hiện trường. Ảnh: Infonet

Cảnh sát tiếp cận hiện trường. Ảnh: Infonet

Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp phòng cảnh sát PCCC số 8 đang bới gạch đá để tiến sâu vào khu nhà sập. Ảnh: Hoàng Anh/Zing.vn
Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp phòng cảnh sát PCCC số 8 đang bới gạch đá để tiến sâu vào khu nhà sập. Ảnh: Hoàng Anh/Zing.vn
Ảnh: Otofun
Ảnh: Otofun
Ảnh: VOV
Ảnh: VOV

Một số nạn nhân của vụ sập nhà đã được chuyển đi cấp cứu. Vẫn chưa có thông tin chính xác về bao nhiêu người gặp nạn. Ảnh: Infonet

Một số nạn nhân của vụ sập nhà đã được chuyển đi cấp cứu. Vẫn chưa có thông tin chính xác về bao nhiêu người gặp nạn. Ảnh: Infonet


Nạn nhân Huyền trên người dính nhiều máu vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát. Chị Huyền cho biết, trong đống đổ nát còn nhiều người mắc kẹt, vì phía sau ngôi nhà này là một chợ cóc. Ảnh: VOV

Nạn nhân Huyền trên người dính nhiều máu vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát. Chị Huyền cho biết, trong đống đổ nát còn nhiều người mắc kẹt, vì phía sau ngôi nhà này là một chợ cóc. Ảnh: VOV

Nạn nhân tên Trần Thị Sửu (55 tuổi) vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát, cho biết trên tờ VOV: Tôi đang đứng trong nhà thì sập xuống, bị thương ở chân. Bị gạch vữa đè lên người. Ba mẹ con bị mắc kẹt trong nhà. Cháu nhỏ nhất 7 tuổi. Cháu thứ 2 học đại học. Trước đó có hiện tượng rung lắc. Nhà sập không phải do nổ bình gas. Hiện tại còn nhiều người mắc kẹt không, còn nhiều người mắc kẹt, vì đang giờ buổi trưa. Hiện tại tôi rất hoảng sợ và bấn loạn.
Nạn nhân tên Trần Thị Sửu (55 tuổi) vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát, cho biết trên tờ VOV: Tôi đang đứng trong nhà thì sập xuống, bị thương ở chân. Bị gạch vữa đè lên người. Ba mẹ con bị mắc kẹt trong nhà. Cháu nhỏ nhất 7 tuổi. Cháu thứ 2 học đại học. Trước đó có hiện tượng rung lắc. Nhà sập không phải do nổ bình gas. Hiện tại còn nhiều người mắc kẹt không, còn nhiều người mắc kẹt, vì đang giờ buổi trưa. Hiện tại tôi rất hoảng sợ và bấn loạn.
Xe máy được lôi ra từ đống đổ nát. Ảnh: Mạnh Thắng/Zing.vn
Xe máy được lôi ra từ đống đổ nát. Ảnh: Mạnh Thắng/Zing.vn

Một số nạn nhân của vụ sập nhà đã được chuyển đi cấp cứu. Vẫn chưa có thông tin chính xác về bao nhiêu người gặp nạn. Ảnh: Infonet

Một số nạn nhân của vụ sập nhà đã được chuyển đi cấp cứu. Vẫn chưa có thông tin chính xác về bao nhiêu người gặp nạn. Ảnh: Infonet

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại