Vụ cháy 5 người chết: Ám ảnh đứa cháu vẫy tay kêu cứu

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đến giờ anh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót khi phải bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị ngọn lửa nhấn chìm.

Trong biển lửa, người mẹ ôm con chạy lên lầu

Ngồi lặng trong một góc tại chùa Bửu Hưng Tự, anh Trần Phạm Hùng Phong (50 tuổi) kể lại, sau khi dọn hàng vào nhà, anh nằm cùng con trai trên lầu thì vợ anh ở tầng trệt chạy lên báo trước nhà có cháy. Hoảng hốt, anh kéo vợ con chạy xuống dưới nhà. Khi tới cầu thang thì ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội, thấy vậy anh vội ôm đứa con và đứa cháu chạy ra ngoài.

Sau đó anh định quay vào cứu em gái là Trần Thị Kim Tuyết (41 tuổi) và đứa cháu nhưng do ngọn lửa phía trong bốc lên nhanh, mạnh có thể nguy hiểm đế tính mạng nên những người hàng xóm đã kịp ngăn anh lại. Nhìn qua ngọn lửa dữ anh Phong thấy hình ảnh đứa cháu vẫy tay kêu cứu, lối ra bị lửa bao trùm người mẹ đã ôm đứa con chạy lên lầu.

Anh Phong ân hận khi nhìn thấy đứa cháu vẫy tay kêu cứu mà bản thân không cứu được em gái và cháu

Anh Phong ân hận khi nhìn thấy đứa cháu vẫy tay kêu cứu mà bản thân không thể làm được gì.

Theo anh Phong thì em gái anh vất vả từ khi đi lấy chồng, hai lần xây dựng hạnh phúc và có 4 người con. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, chị Tuyết xây dựng gia đình với người đàn ông khác, nhưng khi mang song thai thì người chồng thứ 2 bị bệnh qua đời.

Chị Tuyết dọn về nhà cha mẹ ruột tại tiệm bọc yên xe Phong Phú sinh sống cùng các anh chị em. Nhưng khi hai đứa con vừa chào đời thì cũng là lúc người con gái cả là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (18 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh.

Cuộc sống chật vật khiến các con chị không được học hành đến nơi đến chốn. Chị Tuyết ra đi để lại 3 đứa con trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Buổi tối định mệnh của người y tá xấu số

Trong 5 người bị chết cháy ở tiệm bọc yên xe thì có 4 người trong 1 gia đình. Chỉ riêng bà Nguyễn Thị Thu Hà, 53 tuổi, kỹ thuật viên vật lý trị liệu là người ngoài. Thời điểm xảy ra vụ cháy bà Hà đang trị liệu cho cụ bà Trần Thị Thảo (83 tuổi) thì gặp nạn.

Bạn bè, đồng nghiệp đến thắp nên hương cho cô y tá xấu số

Bạn bè, đồng nghiệp đến thắp nên hương cho người phụ nữ xấu số

Chiều 23/12, rất đông bạn bè đồng nghiệp đã về huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) để thắp nén hương cho bà Hà. Khó nhọc cất lời, chồng nạn nhân cho biết bà Hà công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được hơn 20 năm. Để tiện cho công việc của vợ nên họ thuê phòng trọ tại thành phố Biên Hòa, cuối tuần mới về nhà bên xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Cũng theo người chồng thì sau giờ làm việc tại bệnh viện, bà Hà hay đi làm thêm bên ngoài dù tuổi cũng đã lớn. Gia đình có khuyên không nên làm quá sức nhưng vì yêu nghề nên bà vẫn đi.

Cô con gái duy nhất của vợ chồng bà hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Ngày 22/12, cháu được nghỉ về nhà chơi nhưng không ngờ đó lại là lần cuối mẹ con gặp nhau.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoản làm 5 người thiệt mạng
Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoản làm 5 người thiệt mạng

“Mấy ngày trước có người giới thiệu nên vợ tôi đến điều trị vật lý trị liệu cho cụ Trần Thị Thảo. Mỗi lần châm cứu chỉ mất khoảng 1 tiếng nhưng lúc xảy ra cháy thì vợ tôi đang ở trong nhà. Khi nghe tin báo, cha con tôi chạy đến thấy ngôi nhà bị cháy đen, mọi người bắt đầu vào bên trong tìm thi thể người bị nạn, tôi cứ hi vọng bà ấy đi đâu đó chứ không phải trong đấy”, người chồng đau xót.

Còn theo anh Trần Phạm Hùng Phong, khi anh hô có cháy thì cũng nghe tiếng kêu cứu người của bà Hà phía trên. Theo những người tham gia dập lửa ban đầu thì họ cho rằng bà Hà đã cố gắng cứu người nên mới gặp nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại