Vụ cả gia đình ngạt khí than: Người chồng đã qua cơn nguy kịch

Hoàng Khánh |

(Soha.vn) - Sau một ngày điều trị, đến trưa nay 15/2 anh Lê Văn Hùng đã qua cơn nguy kịch sau vụ ngạt khí than khiến 3 người thân của anh tử vong.

Theo thông tin mới nhất từ ông Nguyễn Hồng Cường, Phó trưởng khoa Hồi sức – Tích cực Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một ngày điều trị, đến trưa nay 15/2 anh Lê Văn Hùng nạn nhân của vụ ngạt khí than đã tỉnh hoàn toàn, không phải thở máy.

Như đã đưa tin sáng 14.2 tại gia đình anh Lê Văn Hùng (27 tuổi) ở thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã xảy ra vụ ngạt khí than trong đêm khiến mẹ anh Hùng là Nguyễn Thị Lự, 51 tuổi và 2 con trai của anh Hùng là Lê Văn Dũng, 5 tuổi và Lê Văn Tâm, 2 tuổi bị chết trên giường. Anh Hùng và vợ là chị Nguyễn Thị Thái (26 tuổi) bị hôn mê. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, vợ chồng anh Hùng đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng: người chồng hôn mê sâu, suy hô hấp, cơ thể duỗi cứng, có nguy cơ tử vong cao; người vợ đau ngực, tím nhẹ.

Hiện nay anh Hùng và chị Thái đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, người nhà vẫn chưa cho biết mẹ và hai con trai đã chết. Sau khi tỉnh chị Thái cho“khoảng 19 giờ chiều 13/2 do thời tiết giá lạnh nên chị đã dùng củi kiếm được từ trong núi trước đó, đốt lên để sưởi ấm cho cả gia đình, sau khi cả nhà đi ngủ từ không biết chuyện gì xảy ra cho đến tận lúc tỉnh trong bệnh viện.”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại