Thanh Hóa: 3 người trong gia đình chết trong đêm vì than sưởi ấm

Hoàng Khánh |

(Soha.vn) - Sự việc đau lòng trên xảy ra sáng nay 14.2, tại gia đình anh Lê Văn Hùng (27 tuổi) ở thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu từ người anh trai anh Hùng sinh sống gần đó cho biết, sáng nay (14.2), không thấy nhà anh Hùng mở cửa, không thấy ai đi ra ngoài nên anh đã sang và phát hiện cả gia đình anh Hùng vẫn nằm trên giường.

Bà mẹ anh Hùng là bà Nguyễn Thị Lự, 51 tuổi và 2 con trai của anh Hùng là Lê Văn Dũng, 5 tuổi và Lê Văn Tâm, 2 tuổi lúc này đã tử vong. Anh Hùng và vợ là chị Nguyễn Thị Thái (26 tuổi) bị hôn mê nằm bất động.

Ngay sau đó, anh Hùng và vợ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia.

Được biết, đêm trước đó do thời tiết lạnh giá nên gia đình anh Hùng đã dùng than hoa để đốt sưởi ấm. Có thể vì ngạt khí nên đã dẫn đến hậu quả đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó vào năm 2011 tại gia đình anh Lê Xuân Lực, ở thôn 2 xã Thiệu Dương, Thiệu Hóa, Thanh Hóa cũng xảy ra tai nạn đáng tiếc mà nguyên nhân do sưởi ấm bằng than. Chị Nguyễn Thị Xoa (vợ anh Lực) khi sinh cháu Lê Xuân Đạt được 5 ngày cùng mẹ đẻ là Dương Thị Luận dùng than sưởi ấm do thời tiết giá lạnh. Sáng sớm hôm sau gia đình phát hiện chị Xoa và bà Luận bị chết ngạt ngay trên giường ngủ, cháu Đạt may mắn sống sót. Anh Lực trước đó đã bị tai nạn lao động ảnh hưởng trí lực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại