Vụ bom thư ở Hải Phòng: Lộ diện người phụ nữ chuyển bưu phẩm

Liên quan đến vụ bom thư ở Hải Phòng khiến nữ kế toán nhập viện, cơ quan điều tra bước đầu xác định được người phụ nữ chuyển gói bưu phẩm đến công ty, nơi gói bưu phẩm phát nổ.

Sáng nay 1-4, tin từ Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ nổ bom thư xảy tại trụ sở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tam Đa (Công ty Tam Đa) ở số 233 Đằng Hải, quận Hải An, khiến chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, là kế toán) bị thương, lực lượng điều tra đã nhanh chóng làm rõ người phụ nữ lạ mặt đi xe máy đến giao gói bưu phẩm.

Đó là chị P.V.T. (SN 1975, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An) làm nghề xe ôm. Ngay trong tối 31-3, chị H. đã được “mời” đến cơ quan điều tra để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra tại hiện trường
Lực lượng chức năng tiến hành điều tra tại hiện trường

Theo chị T., chiều 31-3, trong khi chờ đón khách tại khu vực gần bến xe Cầu Rào, Hải Phòng, chị được một nam giới nhờ chuyển gói bưu phẩm (có kích cỡ 25 x 15 cm, bên ngoài bọc giấy trắng) đến Công ty Tam Đa.

Khi gần đến nơi, chị T. đã liên lạc theo điện thoại của người nhận được ghi trên gói bưu phẩm là anh Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công ty Tam Đa. Sau đó, chị H. (kế toán Công ty Tam Đa) là người ra nhận gói bưu phẩm từ tay chị T. và mang lên phòng đưa cho giám đốc.

Nghĩ rằng trong bưu phẩm là thư từ hoặc công văn nên anh Sơn đã bảo chị H. mở ra xem. Tại phòng làm việc của Công ty ở tầng 2, khi chị H. vừa mở ra thì gói bưu phẩm phát nổ.

Hậu quả, chị H. bị trọng thương do dính hàng chục viên chì vào vùng mặt, ngực và cánh tay. Lúc này, trong phòng còn có một nhân viên khác là Huy, nhưng do ngồi cách xa chỗ chị H. nên đã may mắn thoát nạn, chỉ bị xây xát nhẹ.

Chị H., nạn nhân của bưu phẩm phát nổ nhập viện với hàng chục viên chì trong người
Chị H., nạn nhân của bưu phẩm phát nổ nhập viện với hàng chục viên chì trong người
Hành chục viên đạn chì đang
Hành chục viên chì đang "găm" vào người chị H.

Quá trình điều tra, bước đầu lực lượng công an xác định chị T. chỉ được thuê gửi bưu phẩm, chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã được cho về nhà.

Cơ quan điều tra cũng nhận định trong vụ nổ bom thư, chị Nguyễn Thị H. vì mở bưu phẩm nên gặp nạn. Đối tượng thực sự mà kẻ thủ ác muốn nhằm vào là anh Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công ty.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 vi mạch điện tử (kích cỡ 25 X 15 cm), bên trong có chứa một số cục pin tiểu và 2 kíp nổ.

Ông Phạm Văn Xuân (bố anh Phạm Văn Sơn) cho biết do làm ăn kinh doanh, anh Sơn có mâu thuẫn và nợ tiền. Tuy nhiên, ông Xuân từ chối tiết lộ anh Sơn có mâu thuẫn với ai.

Một số người dân địa phương cho biết cũng đã có lần tại trụ sở Công ty Tam Đa xảy ra ầm ĩ vì chủ nợ đến đòi nợ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại