Vụ ba cha con sống lề đường: Huyền – Thoại học rất chăm chỉ

Thái Minh |

“Hai bé Huyền – Thoại rất ngoan và chăm chỉ học tập. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh và lo cho hai bé bằng cả tấm lòng của người giáo viên, người mẹ”, cô giáo chủ nhiệm của 2 đứa trẻ sống lề đường cho biết.

Sau một tháng kể từ ngày hai bé Huyền – Thoại được đi học, phóng viên báo điện tử Gia đình Việt Nam (giadinhonline.vn) đã trở lại trường Lê Quang Định (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM) xem tình hình học tập của hai bé.

3 cha con Huyền - Thoại chuyển về nơi ở mới 3 cha con Huyền - Thoại chuyển về nơi ở mới

Theo thông tin mới nhất phóng viên nhận được, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, ba bố anh Tuấn đã được về nơi ở mới qua sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

“Hiện nay, Huyền học rất tốt và chăm chỉ lắm. Em rất ngoan và luôn lễ phép cũng hòa đồng với bạn bè. Các thành viên trong lớp thay nhau chỉ Huyền tập viết và đánh vần chữ cái. Tuy em vào học sau và chưa qua lớp mẫu giáo nhưng đến bây giờ vậy là em quá tiến bộ rồi” - cô Nguyễn Thị Thịnh - chủ nhiệm lớp của Huyền cho biết.

Hai bé Huyền - Thoại trong vụ ba cha con sống lề đường đã đi học được một tháng rồi
Hai bé Huyền - Thoại trong vụ ba cha con sống lề đường đã đi học được một tháng

"Còn bé Thoại thì có phần khó khăn hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Vì còn nhỏ, lại sống rất nhiều năm ở lề đường nên em vẫn còn ham chơi. Nhưng thời gian gần đây, nhờ sự quan tâm của bạn bè và các thầy cô trong trường, Thoại cũng tiến bộ hơn.

Em chưa theo kịp trình độ so với các bạn cùng lớp nên tôi vẫn kèm cặp em sát và nhờ các bạn hỗ trợ cùng. Còn về mặt các hoạt động chơi như học võ, ca hát… Thoại nhanh nhẹn không thua các bạn ở lớp” - cô Kiều Ngọc Giang chia sẻ những điểm tốt và khiếm khuyết của Thoại.

Chân dung thầy Phạm Văn Phước, người lo lắng quan tâm cho học sinh

Chân dung thầy Phạm Văn Phước, người luôn lo lắng quan tâm cho học sinh

Anh Trần Anh Tuấn cũng vui mừng và hạnh phúc khi chứng kiến hai đứa con mình thay đổi hàng ngày. “Chúng nó đã không còn giống bụi đời như bao năm qua. Hiện giờ chúng đã biết lo lắng và hiểu biết nhiều chuyện. Mỗi bữa tối nhìn thấy Huyền – Thoại viết bài và đánh vần bảng chữ cái là lòng tôi ấm lên, tràn ngập hạnh phúc .

Tuy giờ cuộc sống còn khó khăn, nhưng tôi quyết tâm làm để nuôi hai đứa nó và làm sao cho Huyền – Thoại nên người. Chứ không phải sống một cuộc đời lang bạt đầu đường cuối xóm như tôi. Huyền – Thoại phải biết chữ và sống nên người. Tôi không muốn suốt  đời hai đứa nó bị mang cái mác “ba cha con sống lề đường”. Như vậy tội nghiệp cho Huyền – Thoại lắm”.

Thầy hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quang Định cũng luôn theo dõi và chăm lo cho hai bé Huyền – Thoại rất nhiều. Toàn bộ số tiền hiện tại để lo cơm trưa (Huyền – Thoại học bán trú) do thầy hiệu trưởng Phạm Văn Phước đi quyên góp và vận động mọi người giúp đỡ.

Thầy hiệu trưởng Phạm Văn Phước chia sẻ: “Hiện nay hai em Huyền – Thoại đang được học bán trú ở đây. Vì chúng tôi muốn kèm cặp sát hai em. Các thầy cô giáo thay phiên giúp đỡ hai em học.

Ba cha con sống lề đường và một góc ngôi nhà trọ mới
Ba cha con sống lề đường và một góc ngôi nhà trọ mới

Hiện tại chi phí tiền ăn cho mỗi em một ngày hết 28.000 ngàn. Tôi và mọi người đã cố gắng lo cho hai bé Huyền – Thoại đến hết tháng 11 này. Còn bắt đầu qua tháng 12 thì hiện giờ chúng tôi không còn nguồn tiền nào để lo cho hai bé tiền ăn nữa.

Tôi cũng mong rằng anh Tuấn và những tấm lòng hảo tâm lo lắng, giúp đỡ cho hai bé Huyền – Thoại. Để trường có nguồn kinh phí lo cho nhiều em khác nữa”.

Được biết thầy Phước còn bỏ tiền ra mua quần áo, sách vở cho hai bé Huyền – Thoại đi học.

Nhiều bạn sinh viên đến chỉ bảo hai bé Huyền - Thoại học
Nhiều bạn sinh viên đến chỉ bảo hai bé Huyền - Thoại học

Riêng hai bé Huyền – Thoại vẫn hàng ngày tung tăng cấp sách đến trường. Hai em rất thích thú và chỉ muốn đi học. “Đi học ở trường vui hơn lúc ở ngoài đường. Có nhiều bạn bè và thầy cô dạy cho biết chữ. Giờ con có thể đọc được bảng chữ cái rồi”, bé Huyền vui mừng cho biết.

Cuộc sống hiện giờ của “ba cha con sống lề đường” đã ổn định. Qua 3 lần chuyển chỗ ở, đến nay anh Tuấn đã có chỗ ở mới tốt hơn. Anh dự định đây là chỗ ở cuối cùng và lâu dài để tạo điều kiện cho hai con học tốt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại