Vợ chồng chết đuối ngày cận Tết: Bố chèo thuyền tìm xác con

Hoàng Khánh |

(Soha.vn) - Vợ chồng anh Lượng quanh năm lam lũ làm thuê cũng không đủ trang trải cho gia đình, hai đứa con phải nương nhờ ông bà ngoại.

Trong cái giá lạnh của cơn mưa cuối năm, sáng ngày 25/1, thi thể của đôi vợ chồng trẻ bị đuối nước là Nguyễn Văn Lượng (sinh 1974) và Lường Thị Lý (sinh năm 1982) đã được an táng tại quê nhà của thôn Thanh Thái, xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ai cũng trào dâng niềm đau xót, cảm thương cho đôi vợ chồng trẻ thiệt mạng để lại hai đứa trẻ ngơ ngác, bơ vơ. Chỉ vì cuộc sống nghèo khó mà anh Lượng, chị Lý phải xa hai đứa con nhỏ để tha phương làm thuê, làm mướn, rồi một ngày cuối năm cả hai cùng bỏ mạng nơi ao hồ lạnh lẽo…

Đau đớn bố chèo thuyền tìm xác con

Tin dữ đến với gia đình ông Lường Văn Thắng, bà Hoàng Thị Tâm, bố mẹ đẻ chị Lý vào những ngày cuối năm khiến đôi vợ chồng già ngã quỵ, cả họ hàng thôn xóm bàng hoàng, đau xót.

Hai chiếc quan tài của đôi vợ chồng lần lượt được đẩy ra nghĩa trang trong lạnh giá và tiếng khóc than. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, khàn đặc, ông Thắng bắt đầu câu chuyện. Năm 1998 con gái ông là Lường Thị Lý lập gia đình với anh Nguyễn Văn Lượng, người cùng thôn. Cuộc sống vùng bãi ngang nghèo khó, anh Lượng tiếp tục ra Hà Nội làm thuê cho một chủ hồ cá mà anh đã làm từ trước khi cưới vợ, chị Lý ở nhà vá lưới qua ngày.

Bà Hoàng Thị Tâm, mẹ đẻ chị Lý

Bà Hoàng Thị Tâm, mẹ đẻ chị Lý

Lấy nhau được một năm thì hai vợ chồng trục trặc, chị Lý về ở với bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn qua lại với nhau. Năm 2002 chị Lý sinh cháu Nguyễn Văn Lương. Đến năm 2006 tiếp tục sinh cháu Nguyễn Thị Linh. Sau khi con cái cứng cáp, chị Lý để hai con ở nhà cho ông bà ngoại nuôi theo chồng ra Hà Nội làm thuê chăn nuôi hồ cá cho gia đình ông Huân ở phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mỗi năm anh chị về thăm con được hai lần.

Vợ chồng anh Lượng quanh năm lam lũ làm thuê cũng không đủ trang trải cho gia đình, hai đứa con phải nương nhờ ông bà ngoại, chỉ có tiền học đầu năm của hai đứa thì anh chị gửi về nhờ ông bà đóng hộ. Có lần ông Thắng còn có lần trách mắng, khuyên nhủ các con no đói gì cũng nên có một đứa ở  quê để chăm sóc, dạy bảo con cái, bởi từ nhỏ cả hai đứa đã phải xa bố mẹ. Vất vả là, nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng tết năm nay về quê sắm sửa cho hai bên nội ngoại được cái đến đầm ấm, nhưng tai nạn bất ngờ đã ập đến.

Để chuẩn bị cho chuyến về quê ăn tết, chiều ngày 23 anh Lượng và chị Lý ra hồ đánh cá để mang về. Sau khi đánh được mẻ đầu tiên chừng 10 kg hai vợ chồng trở về lán ăn cơm cùng ông Huân. Ăn xong, người chủ trở về nhà, hai vợ chồng anh Lượng lại tiếp tục ra đánh nốt mẻ cuối cùng.

Đến khoảng 20 giờ người chủ hồ quay lại nhưng không thấy vợ chồng anh Lượng đâu, mà chỉ thấy cái đèn pin dùng để soi cá và một chiếc dép bị sóng trôi dạt vào bờ. Linh cảm có chuyện không lành nên ông Huấn đã điện thoại về cho bố đẻ chị Lý để thông báo tình hình. Được biết hồ cá nơi anh Lượng chị Lý gặp nạn sâu khoảng 2,5m, rộng 1ha.

Sau khi nhận được tin báo của chủ đầm cá ông Thắng lặng người đi một lúc lâu sau. Sau khi bình tĩnh trở lại ông tức tốc chạy lên nhà ông bà nội của hai cháu để báo tin. Ngay trong đêm, ông Thắng cùng hai người anh của Lượng tức tốc bắt xe ra Hà Nội.

Đến 6 giờ sáng ngày hôm sau ba người ra đến nơi. Xuống đến đầm cá, ông Thắng chèo thuyền ra tìm các con. Tiến được một đoạn, ông thấy đầu lưới, kéo lên khoảng 30m thì ông Thắng thấy cái thuyền tôn lật úp và chiếc dép nữ. Ông cột lưới đánh dấu chỗ tìm được rồi chèo thuyền quay vào nói với chủ đầm thuê lưới rà tìm xác các con.

Đến 11 giờ trưa, xác anh Lượng được đưa vào bờ, ông Thắng lặng người đi khi nhìn thấy xác con rể. Hơn 2 tiếng sau, xác chị Lý cũng được vớt lên khiến ông Thắng khụy ngã. Trả lời điện thoại từ quê nhà, ông chỉ biết ú ớ mà không nói nên lời.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc để làm các thủ tục cần thiết, chiều ngày 24/1 thi thể của anh Lượng, chị Lý được đưa về quê hương an táng theo phong tục địa phương.

Bố mẹ ra đi đúng vào ngày sinh nhật con gái

Bà Tâm cho biết, ngày 23 tháng Chạp là ngày sinh của cháu Linh. Năm học vừa qua cả hai cháu Linh và Lương đều đạt học sinh tiên tiến. Vì vậy cả hai cùng háo hức đợi bố mẹ về để thưởng. Nhưng bố mẹ về muộn nên hôm sinh nhật cháu Linh, bà gọi điện ra cho các con nhắc nhở hai vợ chồng nên gọi về cho cháu để động viên. Vì vậy, khi vừa nghe thấy tiếng mẹ qua điện thoại chúc mừng sinh nhật, Linh nhẫy cẫng lên vui sướng.

Hai đứa con chị Lý, anh Lượng

Hai đứa con chị Lý, anh Lượng

Linh khoe, cháu được tiên tiến nên được ông bà ngoại thưởng cho 20 ngàn đồng rồi, chờ bố mẹ về nữa để “đòi thưởng”. “Lý còn gọi điện dặn tôi không phải mua sắm gì nhiều, nó gửi trước cho tôi ít ngan, gà để ở nhà chuẩn bị trước, còn mấy bữa nữa nó về sẽ mang cá về, vậy mà giờ đây cả hai đứa rủ nhau đi cùng lúc, còn chưa kịp mua cho con manh áo mới con ơi…”., bà Tâm uất nghẹn.

Mặc dù đã nhận biết được việc bố mẹ ra đi, nhưng cháu Lương vẫn còn ngơ ngác vì tin dữ đến quá bất ngờ “lúc cháu đang ngủ với ông bà ngoại thì ông Huân gọi điện cho ông ngoại, lúc sau cháu thấy ông ngoại gọi bà ngoại ra nói chuyện nhưng cháu không hiểu chuyện gì, được một lúc cháu thấy ông đi lên nhà nội, bà vào gọi cháu dậy nói là mẹ cháu mất rồi, đến sáng mai bà lại nói bố cháu cũng mất rồi”.

Ông Lường Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Cư cho biết gia đình anh Lượng, chị Tuyết có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ông bà cả hai bên nội ngoại đều già yếu, bệnh tật, đau ốm quanh năm. Hai vợ chồng để con ở nhà cho ông bà nuôi từ bé để ra Hà Nội làm thuê từ nhiều năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại