Vợ chiến sĩ tử nạn ôm chặt lấy linh cữu khi anh trở về với đất mẹ

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Xe chở linh cữu chiến sĩ Hợi vừa về đến quê nhà tại Nghệ An, hàng nghìn người dân đã chờ sẵn để đón anh về yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ.

Sáng qua (ngày 11/7), Lễ truy điệu 18 chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc vào ngày 7/7 vừa qua đã diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Sau lễ viếng, thi hài 16 chiến sĩ được đưa về Đài hóa thân Hoàn vũ tại nghĩa trang Văn Điển. 2 chiến sĩ còn lại được đưa về quê nhà an táng, trong đó có thi hài chiến sĩ Nguyễn Công Hợi (31 tuổi) được đưa về ở quê nhà tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An theo nguyện vọng của gia đình.

Ở quê nhà chiến sĩ Hợi, người thân cùng chính quyền địa phương đã dựng rạp tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã, sẵn sàng đó linh cửu anh về với quê hương. Hàng trăm người dân trong và ngoài xã đã cùng đến chia buồn với gia đình anh Hợi.

Hàng nghìn người dân tiếc thương tiễn đưa chiến sĩ Nguyễn Công Hợi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 17h55’, đoàn xe đưa linh cữu chiến sĩ Nguyễn Công Hợi về đến nghĩa trang liệt sĩ tại xã Tam Hợp. Chiếc xe vừa dừng lại, tiếng gào khóc của người thân, hàng xóm láng giềng khiến không khí càng thêm tang thương.

Trên xe ô tô, người vợ trẻ cố ghì chặt linh cữu chiến sĩ Hợi, khiến những người có mặt tại đây không khỏi xót xa.

Tại quê nhà, người thân cùng chính quyền địa phương đã dựng rạp và chuẩn bị mọi công tác để đón liệt sĩ Nguyễn Công Hợi về với quê nhà.

Tại quê nhà, người thân cùng chính quyền địa phương đã dựng rạp và chuẩn bị mọi công tác để đón liệt sĩ Nguyễn Công Hợi về với quê nhà.

Đúng 17h55' đoàn xe đưa linh cửu liệt sĩ Hợi về đến quê nhà ở xã Tam Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An).

Hàng nghìn người dân tiễn đưa theo chiếc xe chở linh cửu liệt sĩ Hợi.

Người thân, người dân, làng xóm láng giềng gào khóc trong đau đớn.

Người thân, người dân, làng xóm láng giềng đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh.

Đoàn xe đưa linh cửu liệt sĩ Hợi về đến quê nhà, hàng nghìn người dân vội ùa vào, tiễn đưa theo từng bước.

Đoàn xe đưa linh cửu liệt sĩ Hợi về đến quê nhà, hàng nghìn người dân đã đợi sẵn để đón anh trở về với quê hương.

Các chiến sĩ chuẩn bị đưa linh cửu liệt sĩ Hợi vào nơi làm lễ.

Nỗi đau quá lớn và quá bất ngờ đối với người thân, gia đình của người chiến sĩ trẻ

Nỗi đau quá lớn và quá bất ngờ đối với người thân, gia đình của người chiến sĩ trẻ

Hàng nghìn người dân trong và ngoài xã đã về cùng thắp nén tâm hương tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Công Hợi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hàng nghìn người dân trong và ngoài xã đã về cùng thắp nén tâm hương tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Công Hợi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Một cụ già vái lạy trước linh cửu liêt sĩ Hợi.

Một cụ già vái lạy trước linh cửu liêt sĩ Hợi.

Người thân ôm chặt quan tài khóc thương anh

Người thân ôm chặt quan tài khóc thương anh

Chị ngất xỉu đi vì kiệt sức.

Người thân ôm di ảnh liệt sĩ Hợi và nơi làm Lễ viếng, Lễ truy điệu.

Người thân ôm di ảnh liệt sĩ Hợi và nơi làm Lễ viếng, Lễ truy điệu.

Nước mắt người vợ trẻ dường như đã cạn sau khi nghe tin chồng tử nạn

Nước mắt người vợ trẻ dường như đã cạn sau khi nghe tin chồng tử nạn

Người thân ùa vào bấu víu linh cữu liệt sĩ Hợi trong nỗi đau tột cùng.

Người thân ùa vào bấu víu linh cữu liệt sĩ Hợi trong nỗi đau tột cùng.

Ban tổ chức đưa linh cửu anh Hợi vào nơi làm lễ.

Ban tổ chức đưa linh cửu anh Hợi vào nơi làm lễ.

Rồi khoác lên linh cửu anh chiếc lá cờ Tổ quốc.

Rồi khoác lên linh cữu anh lá cờ Tổ quốc.

Rất đông người dân cùng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về kính viếng, tiễn đưa chiến sĩ Hợi.

Là con đầu trong gia đình có 4 anh em, cuộc sống nghèo khó nên anh Hợi sớm phải bươn chải cùng gia đình nuôi các em.

Sau khi kết thúc 12 năm đèn sách, năm 2004, Hợi không chọn con đường tiếp tục học mà xin phép gia đình đi nghĩa vụ quân sự.

Hai năm hoàn thành nghĩa vụ, Nguyễn Công Hợi với những thành tích tốt đã được chuyển sang sỹ quan chuyên nghiệp, tiếp tục ở lại cống hiến cho Tổ quốc.

Hai năm hoàn thành nghĩa vụ, Nguyễn Công Hợi với những thành tích tốt đã được chuyển sang sỹ quan chuyên nghiệp, tiếp tục ở lại cống hiến cho Tổ quốc.

Năm 2011, qua nhiều năm phấn đấu, chiến sĩ Hợi được phong hàm thiếu úy.

Sự ra đi của anh là một nỗi mất mát to lớn đối với gia đình, đồng đội và quê hương...

Sự ra đi của anh là một nỗi mất mát to lớn đối với gia đình, đồng đội và quê hương...

 

Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa các chiễn sỹ về với đất mẹ.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại