Vụ máy bay rơi: Hôm nay đón chiến sĩ Năm về quê an nghỉ...

Hoàng Khánh |

(Soha.vn) - Cách ngày anh hy sinh tròn một tháng, người anh cả của anh cũng mất đột ngột vì bạo bệnh ở tuổi 40.

Chúng tôi tìm về quê hương chiến sĩ Đỗ Văn Năm, một trong 18 chiến sĩ đã hy sinh trong vụ máy bay trực thăng rơi tại Hà Nội ngày 7/7. Tại gia đình anh ở thôn 8, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã luôn túc trực bên cạnh để an ủi, động viên những người thân của anh, đồng thời huy động các lực lượng hỗ trợ gia đình chuẩn bị các công tác để đón di quan của anh về an nghỉ.

Theo nguyện vọng của gia đình, sau lễ truy điệu tập thể 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay trực thăng gặp nạn, tổ chức vào ngày mai (11/7), khoảng trưa cùng ngày, thi thể của chiến sĩ Đỗ Văn Năm sẽ được đưa lên xe về quê án táng.

Tấm hình chụp trước khi lên máy bay được anh gửi cho các em qua mạng xã hội.

Trưa 10/7 chúng tôi có mặt tại gia đình anh ở xã Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa. Tại đây, cùng có mặt ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã và ông Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy đang chỉ đạo các lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, phụ nữ…tiến hành đổ đất, đá san bằng con ngõ dẫn vào nhà để tiện cho việc đưa quan tài của anh về lại quê nhà.

Ông Lê Văn Tiến, Bí thư đảng ủy xã Thăng Bình cho biết: “Đồng chí Năm là con em địa phương đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, điều này đã khiến địa phương vô cùng xúc động. Mất mát to lớn của gia đình anh cũng là của địa phương, là của Quân chủng Phòng không – Không quân, của Quân đội Nhân dân Việt Nam và của cả nước. Vượt qua đau thương mất mát, chúng tôi cùng với gia đình để an ủi, động viên người thân của anh".

Người cha già kiên cường vượt qua nỗi đau mất con
Người cha già kiên cường vượt qua nỗi đau mất con

Chiến sĩ Đỗ Văn Năm (SN 1983) là con trai út trong gia đình có ba anh em trai. Bố anh là ông Đỗ Văn Hùng (66 tuổi) cũng là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường khu B. Mẹ anh là cán bộ địa phương về hưu. Mặc dù học khá và ngoan ngoãn nhưng học hết lớp 12 anh không thi đại học mà gia nhập quân ngũ. Sau nhiều năm tháng rèn luyện trong quân ngũ, tháng 2/2001 anh được biên chế vào Tiểu đoàn 18, Quân khu Thủ đô, thuộc Bộ tư lệnh đặc công. Năm 2009, anh lập gia đình với cô giáo mần non người Yên Bái. Anh hy sinh để lại người vợ là giáo viên mầm non và đứa con thơ 4 tuổi.

Ngôi nhà nhỏ đón anh về yên nghỉ...

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin chính thức về việc chiến sĩ của địa phương là Đỗ Văn Năm hy sinh, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại gia đình để kịp thời an ủi, động viên người thân của đồng chí. Đồng thời, đấu mối với đơn vị của anh để có kế hoạch phân công lực lượng tại chỗ cùng với gia đình chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón anh về an táng tại quê nhà theo nguyện vọng.

Cô Vũ Thị Vệ, dì của chiến sĩ Đỗ Văn Năm cho biết, Năm hay nói chuyện với hai con của cô hiện đang bên nước ngoài qua mạng xã hội. Trước ngày xảy ra tai nạn, Năm còn lên facebook “khoe” với các em rằng ngày mai sẽ bay chuyến cuối cùng trong đợt huấn luyện nhảy dù. Trước đó, Năm hay tâm sự với các em rằng rất yêu thích những chuyến đi huấn luyện nhảy dù, cảm giác được hòa mình vào bầu trời Việt Nam làm anh cảm thấy rất yêu đất nước mình. Anh cũng tâm sự với các em cảm giác hồi hộp trước mỗi chuyến bay những ngày đầu mới tham gia nhảy dù.

Dì của chiến sĩ Đỗ Văn Năm xem lại tấm hình anh gửi cho các con của cô.

Dì của chiến sĩ Đỗ Văn Năm xem lại tấm hình của chiến sĩ Năm.

Được biết, cách ngày anh hy sinh tròn một tháng, người anh cả của anh cũng mất đột ngột vì bạo bệnh ở tuổi 40. Không ngờ, lần về quê lo ma chay cho anh trai đó, cũng là lần cuối cùng người thân anh được gặp lại anh. Và lần cuối được nghe tiếng anh là đêm trước ngày xảy ra tai nạn, anh có gọi điện về hỏi thăm bệnh viêm khớp của mẹ và thông báo cho gia đình chuyến bay ngày mai để làm nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù.

>> Xem thêm clip: Thu dọn hiện trường máy bay rơi ở Hòa Lạc 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại