*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đó là những chia sẻ của thương binh Đinh Văn Dương, lính đặc công sống sót duy nhất trong vụ máy bay Mi-171 rơi ở Hòa Lạc (Hà Nội) vào ngày 7/7/2014.
Sau hơn hai năm, trải qua 23 ca phẫu thuật điều trị cam go, phép nhiệm màu đã đến với thượng úy Đinh Văn Dương, khi sức khỏe của anh đang phục hồi khá tốt.
Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đó, giờ đây, khuôn mặt của anh bị biến dạng, đôi chân, đôi tay không còn lành lặn như trước...
Trung úy Đinh Văn Dương – người duy nhất còn sống sót sau tai nạn máy bay Mi171 rơi ở Hòa Lạc vào ngày 7/7 vừa qua – hiện đã tỉnh táo, cai máy thở, ăn uống tốt. Có lẽ chỉ có thể là “phép màu” mới giúp anh giành giật được sự sống từ bàn tay của thần chết.
Trung úy Đinh Văn Dương, người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay trực thăng quân sự ở Hoà Lạc (Hà Nội) ngày 7.7 đã tỉnh lại cách đây khoảng 2-3 ngày. Sau khi rút ống thở, anh có thể nói chuyện với mọi người, ăn được cháo và trí nhớ trở lại như bình thường, tuy nhiên, tình trạng sức khỏe còn rất yếu.
(Soha.vn) - Cách ngày anh hy sinh tròn một tháng, người anh cả của anh cũng mất đột ngột vì bạo bệnh ở tuổi 40.
Tình trạng các bệnh nhân trong vụ tai nạn rất nặng, cần đảm bảo thông khí tốt. Do đó, các bác sỹ cần chủ động mở khí quản, sử dụng ống sjoberg số 8.
Không khí trĩu nặng đè nén các khu tập thể, khu dân cư mà những cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay Mi 171 số hiệu 01 gặp nạn sinh sống.
Vĩnh biệt các anh, “những người đã lao vào bầu trời là họ sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy, bất trắc, có thể xảy ra bất cứ lúc nào…”
Nhiều người dân tại hiện trường bày tỏ sự cảm phục phi công khi anh cố gắng điều khiển chiếc máy bay ra xa khu dân cư, tránh gây thêm những thiệt hại lớn về người.
Chiều 7/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thăm và tặng quà những chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy
Theo thông tin mới nhất, đến chiều 7/7, 3 trong 5 chiến sĩ bị thương đã tử vong.
Tâm điểm