Tuyết tan, Sa Pa lâm cảnh tan hoang!

Đến ngày 19-12, nhiều nơi của huyện Sa Pa tuyết đã tan gần hết. Tuy nhiên, tuyết tan đến đâu, su su, atisô và nhiều loại hoa màu khác chết úa lộ ra đến đó.

‘‘Nhà tôi có khoảng 3 hecta su su mới cho thu hoạch được một vụ, nhưng đến hôm nay đã mất trắng hết. Thiệt hại vụ này lên đến gần 50 triệu đồng. Gia đình tôi phải để thêm mấy ngày nữa mới thu dọn vườn rồi ươm giống trồng lại toàn bộ’’ - chị Vũ Thị Hương (42 tuổi, ở tổ 12, thị trấn Sa Pa, Lào Cai) cho biết.

Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào cây susu nhưng sau khi mưa tuyết hầu hết các giàn susu bị sập. Trận mưa tuyết gây thiệt hại lớn vì nhiều hecta rau quả chưa thu hoạch xong, riêng cây su su sẽ bị thất thu luôn vụ sau.

Đến trưa 19-12, nhiều gia đình đã phun nước vào vườn cứu để cứu hoa màu còn sót lại. Người dân nơi đây cho biết ban ngày trời có nắng nhưng về đêm nhiệt độ vẫn ở mức thấp chỉ khoảng dưới 5oC.

Sau đây là chùm ảnh TTO ghi lại thiệt hại nặng nề về hoa màu của người dân Sa Pa.

Hàng chục hecta su su đã bị đổ sập và chết cháy - Ảnh: Quang Thế

Người dân đi nhặt những quả su su bị rụng xuống đất - Ảnh: Quang Thế

Một vườn trồng su hào và bắp cải bị thiệt hại nặng vì tuyết - Ảnh: Quang Thế

Nhiều vườn rau vẫn chưa tan hết tuyết - Ảnh: Quang Thế

Chị Bùi Thị Huyền ( 27 tuổi, ở khu vực gần Thác Bạc) bên những quả su su vừa nhặt ở ngoài vườn - Ảnh: Quang Thế

Nhiều vườn hoa hồng bị tuyết đánh ngả nghiêng - Ảnh: Quang Thế

Người dân mưu sinh bên nền tuyết trắng xóa - Ảnh: Quang Thế

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại