Trao tặng gần 10 triệu đồng cho em bé cụt chân ở Huế

Mạnh Mường |

Bé Phạm Văn Thạnh gặp tai nạn thương tâm bị cắt đi một chân, mặt mày bầm dập đã xúc động nhận quà tặng của các nhà hảo tâm ngay trên giường bệnh.

Sau khi chia sẻ bài viết “Xót thương cậu bé mồ côi gặp tai nạn thảm khốc, nói về em Phạm Văn Thạnh (sinh năm 2003) ở Huế gặp tai nạn thương tâm bị cụt mất chân trái khiến ai ai cũng xót xa.

Em Phạm Văn Thạnh vừa trải qua cơn nguy kịch hiện đang trong thời gian chờ phẫu thuật tiếp

Em Phạm Văn Thạnh vừa trải qua cơn nguy kịch hiện đang trong thời gian chờ phẫu thuật tiếp

Rất nhiều người đã gửi thư, gọi điện để động viên em Thạnh và gia đình. Trong thời gian ngắn, chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ của các nhà hảo tâm ở khắp nói gửi đến để ủng hộ bé Phạm Văn Thạnh và cùng hỗ trợ gia đình bé vượt qua thời điểm khó khăn.

Số tiền ủng hộ cho hoàn cảnh của bé Thạnh là 9.600.000đ. Toàn bộ số tiền này được chúng tôi trao tận tay cho em Thạnh và người nhà của em tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến tại khoa Hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn vào giường bệnh nơi em Thạnh nằm điều trị. Hiện tại, toàn thân em bị bỏng nặng, nhiều vết sẹo do cháy xém lộ rõ qua các vết sẹo dày đặc. Vì tai nạn quá nặng khiến chân trái bị dập nát, các bác sỹ đã phải tiến hành cắt bỏ.

Nhà Thạnh có 7 anh em, mẹ bị bệnh tim và huyết áp cao, bố thì đã mất, các anh em và mẹ đều phải sống nương nhờ ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Đến gặp Thạnh, ám ảnh chúng tôi sâu đậm nhất khi ánh mắt thơ ngây của bé Thạnh nhìn sâu xoáy vào mỗi người.

Anh trai của bé Thạnh là Phạm Phụng túc trực để chăm lo cho em trai cho biết: “Hiện tại các bác sỹ đang hội chẩn chờ mổ cho em Thạnh, nhưng do sức khỏe chưa đủ và cũng chưa đủ tiền lo chi phí mổ nên còn phải chờ thêm nữa ạ”

Hai anh em Phạm Phụng và Phạm Văn Thạnh nhận số tiền 9.600.000 đồng

Gia đình của Thạnh ở các bệnh viện gần 100km nhưng vì ở nhà có mẹ ốm nặng, không ai lo cho các em nên Phụng thường phải chạy đi chạy lại vừa chăm em nằm viện, vừa lo cho mẹ và các em ở nhà…

Cầm trong tay số tiền gần 10 triệu đồng của những nhà hảo tâm anh em Phụng xúc động không nói lên lời. Chúng tôi biết, với khoản chi phí mổ, ăn ở đi lại cho cả hai anh em thì có lẽ sẽ còn thiếu rất rất nhiều nữa. 

Chúng tôi đã hoàn thành công việc làm cầu nối giữa nhà hảo tâm và hoàn cảnh bé Thạnh. Đã trao tận tay cho Thạnh anh trai Phạm Phụng số tiền 9.600.000đ trước sự chứng kiến của nhiều người và y bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế.

Chia tay hai anh em bé Phạm Văn Thạnh ra về, anh mắt của cậu bé vừa trải qua cơn đại nạn hoang mang, buồn rười rượi ám ảnh chúng tôi. Mong sao sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm hơn nữa biết đến hoàn cảnh của em và phát tâm san sẻ, ủng hộ để cứu vớt em qua cơn hoạn nạn.

DANH SÁCH ỦNG HỘ EM PHẠM VĂN THẠNH (MS: 06)

Nhà hảo tâm Số tiền

Do Phan Duong: 100,000

Tran Van Sinh: 1,100,000

Pham Thi Minh Anh: 200,000

Trieu Thi Le Vi: 2,000,000

Độc giả tên Linh: 1,000,000

Bạn đọc giấu tên: 500,000

Giang Kinh Hong: 500,000

Luu Thi Hoang Yen: 1,000,000

Nguyen Trung Nam, Johnny Huynh (Na Uy): 1,200,000

Nguyen Van Qui: 1,000,000

Dương Minh Tâm: 1,000,000

Tổng 9,600,000

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại