Trang nhật kí cảm động của người lính canh trời…

Thu Lê |

(Soha.vn) - Em à! Ước mơ của anh là một người lính và anh đã thực hiện được điều đó. Giờ đây khoác trên mình màu xanh hòa bình ấy anh thấy sự lựa chọn con đường cho sự nghiệp của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Ngày 22/12  hằng năm được nhớ đến như một ngày lễ để tri ân và tôn vinh người bộ đội Cụ Hồ, những người lính, người chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ mang lại sự bình yên cho đất nước. Trong không khí cả nước hướng đến ngày 22/12, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi nhận được những dòng tâm sự cảm động được trích từ nhật kí của người lính canh trời, Trung úy Hoàng Trung Thành hiện đang công tác ở Trạm radar dẫn đường cảnh giới, Tiểu đoàn thông tin, Trung đoàn không quân 927, sân bay Kép – Bắc Giang.

Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn nội dung lá thư của Trung úy Hoàng Trung Thành.

Trung úy Hoàng Trung Thành hiện đang công tác ở Trạm radar dẫn đường cảnh giới, Tiểu đoàn thông tin, Trung đoàn không quân 927, sân bay Kép – Bắc Giang.

Trong những ngày này Hà Nội đang sống trong không khí hào hùng để chào đón kỷ niệm 40 năm chiến thắng  “ Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” và hướng tới kỷ niệm 68 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, khắp phố phường Hà Nội nơi đâu cũng tràn ngập cờ hoa. Không khí tự hào chiến thắng  như lan tỏa khắp các dãy phố, con đường và anh thấy niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên mỗi gương mặt của từng con người nơi đây. Niềm tự hào về chiến thắng của cha ông còn lan tỏa trên khắp các miền quê, ngõ xóm của Tổ quốc mình.

Trong những ngày này, niềm vui, niềm tự hào như càng nhân lên với những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của đất nước như anh . Anh thấy mình thật vinh dự và tự hào khi là một người lính, đang cùng với đồng đội của anh xây dựng, chiến đấu, gìn giữ và phát huy những trang sử hào hùng mà cha ông ta đã ngã xuống để bảo vệ sự bình yên, độc lập của Tổ quốc.

Thật tự hào khi giờ đây anh đang là người lính của Sư đoàn không quân Thăng Long anh hùng , Sư đoàn đã góp công lớn cùng với quân và dân miền Bắc đập tan âm mưu xâm lược của Đế quốc Mỹ trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng chạp năm 1972. Là một người lính sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, khi ôn lại những ký ức của một thời oanh liệt qua những thước phim về “ Hà Nội 12 ngày đêm” và những phóng sự lịch sử chiến tranh của nhân dân ta, anh không giấu nổi xúc động em ạ! Anh thấy ông cha ta thật anh dũng, kiên cường.

Sự tàn khốc của chiến tranh, những tội ác của kẻ thù xâm lược và sự hy sinh, mất mát của bao lớp người dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, biến đau thương thành hành động, tất cả cho Tổ quốc, cho sự tự do và những lý tưởng cao đẹp đó như thức tỉnh mỗi thế hệ trẻ chúng ta cần phải hành động như thế nào vì sự tự do độc lập ấy.

Những ngày này đơn vị anh tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa em ạ như: Tổ chức các hoạt động , cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 40 năm chiến thắng “ Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, các liên hoan văn nghệ, các buổi giao lưu gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử một thời vv… Khi tham gia các hoạt động này anh thấy rất ý nghĩa và tự hào em ạ. Anh thấy mình như được sống trong thời kỳ đó. Anh được hiểu, được trải nghiệm và học hỏi rất nhiều bài học giá trị. Nó càng tiếp thêm cho anh niềm tin, ý chí, nghị lực, sức mạnh trên con đường, sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời thân yêu của Tổ quốc. Những động lực đó không chỉ giúp anh mà còn cho cả những đồng đội của anh và mỗi thế hệ trẻ chúng ta niềm tự hào dân tộc, về một đất nước Việt Nam anh hùng, một dân tộc anh hùng.

Em ạ ! Khi được xem và tìm hiểu về những tư liệu của thời chiến tranh và được giao lưu với những nhân chứng lịch sử đã trực tiếp sống, chiến đấu qua các trận đánh, anh cảm nhận thấy cha ông ta ngày trước thật anh dũng kiên cường, dám sống, dám hy sinh cả xương máu của mình, tất cả cho Tổ quốc cho nhân dân.

Các bác những người anh hùng, minh chứng của một thời chiến tranh đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho sự bình yên của đất nước. Là những tấm gương sáng cho mỗi thế hệ trẻ chúng ta noi theo. Và anh thấy rằng mình cần phải tích cực học hỏi, trao dồi kiến thức trên tất cả các lĩnh vực để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi những tình huống trên không. Bên cạnh đó mình cần học tập lý luận chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh để không bị những luận điệu xuyên tạc, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tháng 12 này thực sự cho anh rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Ước mơ của anh là một người lính và anh đã thực hiện được điều đó. Giờ đây khoác trên mình màu xanh hòa bình ấy anh thấy sự lựa chọn con đường cho sự nghiệp của mình là hoàn toàn đúng đắn. Anh sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà quân đội và Tổ quốc giao để góp phần nhỏ bé sức lực của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý nghĩa lớn lao mà các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc sẽ là hành trang để anh, em và tất cả thế hệ trẻ Việt Nam tiếp bước, phát huy, học tập và noi theo. Sống trong không khí hào hùng của tháng 12 lịch sử này mỗi người trong chúng ta càng thêm tự hào hơn giá trị của sự hy sinh mất mát, của những thế hệ đã làm nên lịch sử, cho chúng ta sự tự do độc lập ngày hôm nay, và mỗi người trong chúng ta nên ghi nhớ công ơn của những người anh hùng đã ngã xuống cho chúng ta có được cuộc sống bình yên này. Chúng ta là những người sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng đó, để một đất nước Việt Nam sẽ luôn hòa bình, ổn định.

Đây là những dòng tâm của anh khi được sống trong những ngày tháng hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam ta và anh mong rằng những chia sẻ này sẽ là những bó hoa, những lời tri ân của thế hệ trẻ Việt Nam tới những người anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự tự do hòa bình của Tổ quốc Việt Nam.

Thư chuyển từ địa chỉ email: mrthanh5386@gmail.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại