Trần tình của bảo mẫu bỏ 2 trẻ đuối nước vào lu, hơ lửa

Việt Văn |

(Soha.vn) - Mặc dù không an tâm gửi con cho "bảo mẫu" Lài nhưng cha mẹ hai cháu vẫn bóp bụng gửi vì cuộc sống mưu sinh, và sự việc đau lòng đã xảy ra...

Liên quan đến vụ hai trẻ đuối nước bị bỏ vào lu hơ trên lửa khiến một trẻ tử vong, một trẻ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngày 20/6, chúng tôi quay lại hiện trường, nơi cháu Phạm Hoàng Thiên Hòa (3 tuổi) và cháu Trần Thị Kiều My (18 tháng tuổi, cùng tạm trú tại phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đuối nước để tìm hiểu vụ việc….

“Bảo mẫu” chỉ lo làm nội trợ

Trong căn phòng trọ của “bảo mẫu” Bùi Thị Lài (64 tuổi, quê Trà Vinh), tiếp xúc chúng tôi, bà Lài cho biết: “Do hoàn cảnh gia đình ở quê khó khăn nên cách đây hơn 1 năm tôi lên TP. Biên Hòa sống cùng vợ chồng con trai và đứa cháu ngoại. Hai vợ chồng con trai tôi đi làm suốt, vì ở nhà chỉ làm nội trợ nên thời gian rảnh nhiều. Lúc này, tôi mới nhận chăm sóc hai cháu Hòa và My để kiếm thêm thu nhập phụ con trai”.

Hai cháu Hòa và My đã rơi xuống hồ cá bị đuối nước. Và cái lu bỏ hai cháu vào hơ lửa cho sưởi ấm cơ thể.

Hồ cá sâu hơn 1m, nơi hai cháu Hòa và My bị đuối nước. Ảnh nhỏ phía trên là cái lu bỏ hai cháu vào hơ lửa cho sưởi ấm cơ thể.

Theo bà Lài, mỗi tháng, bà nhận tiền công chăm sóc cháu My là 1 triệu đồng, còn cháu Hòa thì bà nhận chăm sóc theo ngày, mỗi ngày 40 ngàn đồng.

Kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, bà Lai luôn ân hận vì một phút lơ là, thiếu quan tâm mà khiến hai cháu đuối nước. Bà nói: “Từ khi xảy ra việc, tôi ăn ngủ không được, cảm thấy ân hận vì một chút lơ là mà khiến hai cháu đuối nước”.

Bà kể lại: “Sáng 17/6, gia đình có đưa hai cháu Hòa và My đến gửi như mọi ngày. Sau khi nhận hai cháu, tôi pha sữa, đúc cháo cho ăn rồi chơi đùa với chúng. Sau đó, hai đứa ngủ trưa. Đến khoảng 16h chiều, vẫn thấy mấy đứa còn ngủ nên tôi xuống bếp nấu cơm. Khi quay lên thì không thấy mấy đứa đâu nữa. Tôi vội chạy đi tìm”.

Bảo mẫu Lài kể lại sự việc
"Bảo mẫu" Lài kể lại sự việc

“Không ngờ, khi chạy ra phía sau phòng trọ tìm thì thấy bên cạnh hồ nước (sâu hơn 1m, dùng để nuôi cá) có hai đôi dép của mấy cháu. Lúc này tôi hốt hoảng, nghi có chuyện chẳng lành, vội chạy đến thì phát hiện hai đứa đã đuối nước dưới hồ. Tôi hô hoán mọi người đến cứu hai đứa nhỏ”, bà Lài ân hận nhớ lại.

Mọi người đưa hai cháu từ hồ nước lên bờ, đã sơ cứu và cho vào chiếc lu đốt lửa sưởi ấm cơ thể. Sau đó đã đưa hai cháu Hòa và My đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Hai cháu được chuyển lên bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở lại thêm bị bỏng nặng ở chân, tay và mông…Đến tối ngày 18/6, cháu My đã không qua khỏi. Hiện cháu Hòa đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Không an tâm nhưng vẫn gửi con

Kể từ khi cháu My mất, hai vợ chồng anh Trần Văn Giàu và chị Nguyễn Thị Giàu vẫn đau đớn chưa tin vào sự thật.

Anh Giàu cho biết: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên cách đây 4 tháng, hai vợ chồng gửi cháu My cho bà Lài chăm sóc, để vợ đi làm công nhân cho một công ty gỗ ở gần nhà phụ giúp thêm cho gia đình. Tôi làm thợ hồ, tiền làm ruộng chẳng được bao nhiêu nên mới bấm bụng để vợ gửi con đi làm phụ”.

“Tôi tính chỉ để vợ làm một thời gian, có chút đỉnh tiền rồi nghỉ ở nhà chăm sóc cháu My. Vì gửi ở chỗ bà Lài, hai vợ chồng cũng không an tâm nên mới chuyển phòng trọ ở gần phòng của bà Lại để tiện dặn dò, hỏi thăm bà khi chăm sóc cháu”, anh Giàu nói.

Mẹ cháu My, chị Nguyễn Thị Giàu không an tâm khi gửi cháu cho bà Lài nên hay căn dặn mỗi khi gửi cháu cho bà
Mẹ cháu My, chị Nguyễn Thị Giàu không an tâm khi gửi cháu cho bà Lài nên hay căn dặn mỗi khi gửi cháu cho bà

Vì còn chưa an tâm, nên mỗi ngày đi làm, hai vợ chồng đều dặn dò “bảo mẫu” Lài nên thường xuyên quan sát cháu, canh chừng cẩn thận. Vì bà Lài ở cạnh phòng, bà cũng thường bảo yên tâm đi nên về sau, vợ chồng anh Giàu cũng an tâm mỗi khi gửi cháu My.

“Ban đầu vợ chồng tôi hay dặn dò bà Lài canh chừng cháu cẩn thận. Gửi con được một thời gian tôi thấy không có chuyện gì nên cũng an tâm đi làm. Vậy mà, giờ cháu My đã ra đi…”, chị Giàu nghẹn ngào nói.

Theo hai vợ chồng anh, chiều 17/6, đang đi làm, hai vợ chồng nhận được hung tin cháu My bị đuối nước, phải cấp cứu ở bệnh viện. Anh chị vội chạy đến bệnh viện thì được bác sĩ cho biết, cháu My rất nguy kịch. Hai vợ chồng vội vã xin bệnh viện chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, chưa kịp chuyển viện thì tối 18/6, cháu My đã tử vong.

Riêng trường hợp cháu Hòa đang được tích cực cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng (tỉnh Đồng Nai), cha mẹ cháu là anh Phạm Minh Huy và chị Huỳnh Thị Quỳnh Hương vẫn túc trực ngày đêm theo dõi tình hình của cháu. Mọi công ăn việc làm đều gác lại để lo cho con trai.

Chị Hương cho biết: “Chiều đó, chị đi đến nhà bà Lài để đón con trai, đến nơi thì mọi người bảo là cháu đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nghe vậy tôi như người mất hồn, chẳng còn biết gì nữa, chạy vội vã đến bệnh viện thì thấy con mình đang được các bác sĩ cấp cứu. Giờ chỉ cầu mong thằng Hòa tai qua nạn khỏi”.

“Những ngày bận rộn thì vợ chồng tôi mới gửi cháu Hòa cho bà Lài chăm sóc, chứ bình thường thì cháu ở nhà. Tiền công gửi cháu một ngày là 40 ngàn đồng, vừa gửi cháu cho bà Lài chăm sóc được 4 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng này”, chị Hương nói.

Theo các bác sĩ cho biết, sau 3 ngày tích cực cấp cứu, điều trị cho cháu Hòa, hiện này cháu vẫn hôn mê sâu, suy hô hấp nặng nên cần phải theo dõi tích cực nên chưa thể nói trước được điều gì.

Sau khi sự việc xảy ra, công an TP. Biên Hòa đã đến hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ. Đến ngày 19/6, sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể cháu Trần Thị Kiều My đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại