TP.HCM: Mưa lớn, người phụ nữ bán cá khô bị nước cuốn trôi

Lâm Phương |

Trên đường bán cá về, khi đi ngang qua con suối đúng lúc trời mưa to, người phụ nữ và chiếc xe đạp bị nước cuốn trôi.

Đến 23h30 ngày 5/7, lực lượng chức năng quận 9 mới đưa thi thể bà Nguyễn Thị Bé Tư (hay còn gọi là Nga, 48 tuổi, quê Bến Tre) về nhà xác.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 chiều cùng ngày, bà Tư chạy xe đạp từ chợ Cây Dầu về phòng trọ ở khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9 TP.HCM trong lúc trời mưa lớn.

Chiếc xe đạp và cả chiếc làn của người phụ nữ xấu số được tìm thấy dưới suối
Chiếc xe đạp và cả chiếc làn của người phụ nữ xấu số được tìm thấy dưới suối

Lúc đi qua con suối trên đường 154, nước chạy siết cuốn theo bà Tư cùng chiếc xe đạp. Khi biết sự việc những người sống chung phòng trọ đi tìm và thấy chiếc xe đạp dưới suối.

Tiếp tục tìm kiếm thì thấy thi thể bà Tư mắc kẹt dưới dòng suối cách nơi bị cuốn gần 1km.

Người dân kéo đến hiện trường theo dõi vụ việc

Công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an quận 9 có mặt, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Được biết bà Tư đã ly dị chồng, sống 1 mình. Thường ngày, bà Tư đi bán cá khô ở chợ Cây Dầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại