*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
1 clip mới được đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người "không tin nổi" đó là cảnh tượng diễn ra ở nước ta.
Trên đường bán cá về, khi đi ngang qua con suối đúng lúc trời mưa to, người phụ nữ và chiếc xe đạp bị nước cuốn trôi.
Nhiều phụ huynh không muốn con em mình nghỉ học, đã liều mình lội qua dòng nước chảy cuồn cuộn đưa con đến trường, sau đó lại lội qua suối đón con về nhà.
Một tay ôm thúng, một tay dắt cháu nhỏ, bà Bùi Thị Huấn (60 tuổi, trú tại thôn Vải Đạn, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, Phú Thọ) đứng trút bỏ quần áo ngay tại bờ suối.
Bà con nhiều nơi ở Đăk Lăk chỉ dùng cây lớn ở hai bờ sông cố định sợi dây cáp bằng thép để treo vào đó một giá đỡ bằng ròng rọc rồi kéo là có cây cầu bắc qua sông.
Được đăng tải trên một tờ báo vào sáng làm việc đầu tuần, đoạn clip dài chưa đầy 5 phút đã gây bàng hoàng cho bất cứ ai xem.