Thực đơn bữa ăn hàng ngày khiến người Việt khóc thét

Thu Thảo |

Thực đơn vật chất khiến con đường đi từ dạ dày đến nghĩa địa được rút ngắn "thần kỳ". Thực đơn tinh thần khiến người ta muốn "nổi điên" bởi những mai một văn hoá, mạng ảo...

Thực đơn vật chất là thế này đây:


Dù muốn hay không, bữa sáng của nhiều người sẽ luôn bắt đầu bằng ly cà phê 0% cà phê, 99.9% là bột bắp và hoá chất.

Dù muốn hay không, bữa sáng của nhiều người sẽ luôn bắt đầu bằng ly cà phê 0% cà phê, 99.9% là bột bắp và hoá chất.


Bữa trưa hoành tráng hơn với gà nhuộm 7 món, rau muống tưới nhớt, cá ướp u rê.

Bữa trưa hoành tráng hơn với gà nhuộm 7 món, rau muống tưới nhớt, cá ướp u rê.


Buổi tối ư? Thực đơn vi diệu hơn với heo giả bò, trứng gà giả, trái cây ngâm hoá chất.

Buổi tối ư? Thực đơn "vi diệu" hơn với heo giả bò, trứng gà giả, trái cây ngâm hoá chất.


Đâu có gì là khó hiểu cho kết cục của những chuỗi ngày ăn uống hoành tá tràng với thực đơn khủng khiếp kia.

Đâu có gì là khó hiểu cho kết cục của những chuỗi ngày ăn uống "hoành tá tràng" với thực đơn khủng khiếp kia.

Sau khi chán ngán bởi thực đơn thực phẩm, người Việt càng hết hồn hơn bởi thực đơn tinh thần mà họ phải "bị ăn" hàng ngày.


Có lẽ đi ăn mà không bị chửi, quát thì ăn không ngon? Thôi kệ ăn thì cứ ăn, chửi thì có sao đâu!

Có lẽ đi ăn mà không bị chửi, quát thì ăn không ngon? Thôi kệ ăn thì cứ ăn, chửi thì có sao đâu!


Thời buổi này biết tin vào ai nhỉ?

Thời buổi này biết tin vào ai nhỉ?


Này, này mấy cái báo lá ngón trên mạng dạo này đọc thích lắm nhé!

Này, này mấy cái báo "lá ngón" trên mạng dạo này đọc "thích" lắm nhé!


Chương trình truyền hình, món ăn tinh thần của nhiều người Việt cũng bị biến tướng đến hết hồn.

Chương trình truyền hình, món ăn tinh thần của nhiều người Việt cũng bị biến tướng đến "hết hồn".


Cứ thật giả lẫn lộn thế này, biết phải ăn gì? Biết phải sống sao?

Cứ thật giả lẫn lộn thế này, biết phải ăn gì? Biết phải sống sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại