Thủ khoa ĐH Y được hoãn nghĩa vụ quân sự, 22/8 nhập học

Thiên Di |

(Soha.vn) - Chiều qua (19/8), thủ khoa ĐH Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến đã nhận được giấy báo nhập học. Được biết, Tiến được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để tạo điều kiện học đại học.

Chia sẻ với chúng tôi, thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc khi nhận được giấy báo nhập học ĐH Y Hà Nội vào ngày 22/8 tới. Cách đây vài hôm, Tiến hơi lo lắng khi chưa nhận được giấy báo mặc dù Tiền (em trai Tiến) đã nhận giấy báo nhập học Trường ĐH Bách khoa và bạn của Tiến nhận giấy báo trúng tuyển ĐH Y trước đó mấy ngày.

Gia đình thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến.

Gia đình thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến.

Về vấn đề thực hiện nghĩa vụ quân sự, trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phùng – Chủ tịch UBND xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa cho biết, trong đợt tuyển này, xã Phương Tú có 20 thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ. Tuy nhiên, để tạo điều kiện học tập cho các em đỗ đại học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để nhập học.

“Luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc mọi thanh niên đủ 18 tuổi phải đi khám tuyển. Tuy nhiên, hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã đã căn cứ vào số lượng thanh niên trúng tuyển và chỉ tiêu để xét gọi nhập ngũ những đối tượng nào. Trong đó, gia đình em Nguyễn Hữu Tiến cũng là một trong những hộ cận nghèo của xã và mong muốn của em là được nhập học nên xã quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với Tiến và 4 em khác trong xã”, ông Phùng nói thêm.

Chủ tịch xã Phương Tú cũng cho rằng, đây là chính sách ưu tiên của xã được thực hiện nhiều năm nay. Ngày 14/8, Hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã đã quyết định phát lệnh nhập ngũ đối với 14 thanh niên và không có tên Nguyễn Hữu Tiến trong danh sách.

Trước đó, thông tin thủ khoa ĐH Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến có thể phải tạm dừng việc học đại học để thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ niềm vui khi sắp lên đường nhập học đại học, Tiến nói: “Mấy hôm trước đợi giấy báo nhập học, em lo lắng không biết có vấn đề hay không nữa, bạn bè cũng cũng nhận giấy trúng tuyển và chuẩn bị nhập học rồi. Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển ĐH Y Hà Nội, em mừng lắm. Thế là ước mơ được đi học đại học để trở thành bác sỹ cứu chữa người của em đã trở thành hiện thực. Em sẽ cố gắng học hết sức”.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Hữu Tiến cùng bố trong buổi giao lưu trực tuyến gần đây.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Hữu Tiến nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên của các nhà hảo tâm.

Mẹ của em Tiến, cô Hoàng Thị Thanh vui mừng cho biết, hôm qua trên phòng giáo dục đến nhà tặng quà, chúc mừng động viên Tiến sẽ nhập học vào ngày 22/8 tới.

“Vui sướng cháu ạ, con mình đã có giấy báo nhập học. Tôi chẳng mong gì hơn là hai đứa được đi học đại học, gia đình hoàn cảnh chẳng mong gì hơn là con đỗ đạt điểm cao, được học hành để thoát nghèo”, cô Thanh nói.

Nhưng, bên cạnh niềm hạnh phúc ấy là nỗi lo cho con đi học, làm sao đủ tiên nuôi con ăn học 6 -7 năm học. Cô Thanh chia sẻ: “Những nhà khá giả, con họ đỗ đại học thì mừng, đằng này nhà cô, hai đứa đỗ nhưng vừa mừng vừa lo. Tôi đã vất vả, giờ chỉ mong con chăm chỉ học tập giỏi để cảm ơn, đền đáp tấm lòng của các nhà hảo tâm, cơ quan đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại