Thót tim với những pha chặn đầu xe tải để…mưu sinh

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bất chấp dòng xe tải rầm rầm lao tới, những người bán hàng rong vẫn lao ra giữa đường mời cánh tài xế mua cà phê, báo…


	Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua quận Thủ Đức, Bình Tân (TP.HCM) mỗi ngày có hàng chục người luồn lách, thậm chí chặn đầu xe tải, container đang chạy với vận tốc cao để mời tài xế mua báo, trái cây, cà phê, nước…

Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua quận Thủ Đức, Bình Tân (TP.HCM) mỗi ngày có hàng chục người luồn lách, thậm chí chặn đầu xe tải, container đang chạy với vận tốc cao để mời tài xế mua báo, trái cây, cà phê, nước…

 
Những người này thường cùng nhau đứng ở gần nơi có đèn tìn hiệu giao thông. Họ chờ đến khi đèn đỏ hay tắc đường thì cùng nhau nhào xuống đường, người bán báo, nước ngọt, trái cây...len lỏi, cắt mặt đầu xe tải, container để mời tài xế mua.

Những người này thường cùng nhau đứng ở gần nơi có đèn tìn hiệu giao thông. Họ chờ đến khi đèn đỏ hay tắc đường thì cùng nhau ào xuống đường, người bán báo, nước ngọt, trái cây...len lỏi, cắt mặt đầu xe tải, container để mời tài xế mua.

 

Thậm chí họ liều mình nhảy bổ ra đứng giữa đường để bán hàng

Thậm chí họ liều mình lao ra đứng giữa đường để bán hàng.

 
 
Nhiều gánh hàng rong liều lĩnh chạy xe máy chở hàng ra giữa đường rồi tấp vào giữa hàng rào sắt. Những thùng xốp đựng nước giải khát, bánh kẹo, sách báo bắt đầu được tập kết dọc hàng rào. Cứ mỗi lần có xe qua lại, đội ngũ bán hàng rong lại thản nhiên lao ra giữa làn đường chào bán.
Nhiều gánh hàng rong liều lĩnh chạy xe máy chở hàng ra giữa đường rồi tấp vào giữa hàng rào sắt. Những thùng xốp đựng nước giải khát, bánh kẹo, sách báo bắt đầu được tập kết dọc hàng rào. Cứ mỗi lần có xe qua lại, đội ngũ bán hàng rong lại thản nhiên lao ra giữa làn đường chào bán.
Họ làm việc không kể trời nắng hay mưa và đánh cược tính mạng của mình với nguy hiểm có thể gặp phải bất cứ lúc nào để mưu sinh.

Họ làm việc không kể trời nắng hay mưa và đánh cược tính mạng của mình với nguy hiểm có thể gặp phải bất cứ lúc nào vì miếng cơm manh áo.

Theo tìm hiểu thì những người bán hàng rong này chủ yếu quê ở miền Trung. Họ vào TP.HCM làm thuê nhưng do đã lớn tuổi nên không xin được vào làm công nhân nên đi bán ngoài đường lộ. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tìm việc khác cho những người này nhưng do thu nhập thấp nên họ bỏ và quay về bán lại.

Theo tìm hiểu thì những người bán hàng rong này chủ yếu quê ở miền Trung. Họ vào TP.HCM làm thuê nhưng do đã lớn tuổi nên không xin được vào làm công nhân nên đi bán hàng rong trên đường quốc lộ. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tìm việc khác cho những người này nhưng do thu nhập thấp nên họ bỏ và quay về bán lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại