Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ mang bầu 8 tháng tự thiêu

Hoàng Hải |

Người phụ nữ mang bầu 8 tháng đổ xăng tự thiêu theo đánh giá của người thân trong gia đình là một người thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi và rất mạnh mẽ.

Hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn

Vụ việc chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, trú tại thôn Tân Lập, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đổ xăng tự thiêu đã khiến người dân địa phương bàng hoàng trong thời gian qua.

Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên, phóng viên đã về địa phương nơi vợ chồng chị H. đang sinh sống để tìm hiểu.

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và cũng là hàng xóm sinh sống gần với gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Bá Lực – công an viên xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ), kể lại:

“Lúc đấy khoảng 19h 15 phút, tôi đang ngồi xem tivi trong nhà thì nghe thấy người dân hô kêu cứu. Nghe thấy vậy, tôi liền chạy ra xem sự thể như thế nào.

Chạy ra đến ngõ, tôi phát hiện người chị H. vẫn còn có lửa cháy, quần áo bị cháy rách nham nhở, mặt bị khói bốc vào nên cũng bị sạm đen.

Lúc đó, chị H. vẫn đứng, miệng rên rỉ kêu đau.

Thấy sự việc như vậy tôi liền bảo người dân đang đứng ở đó và anh Liêm chồng chị H. nhanh chóng gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đồng thời tôi cũng gọi điện báo cáo lên đồng chí Trưởng công an xã để xuống bảo vệ hiện trường”.

Ngay sau đó, công an xã Trần Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thu giữ được một chai nhựa loại 1,5 lít là chai để đựng xăng mà chị H. đã đổ lên người sau đó tự thiêu.

Nhận xét về cuộc sống vợ chồng chị H., anh Lực cho biết, hai vợ chồng anh Bùi Thanh Liêm (SN 1984, chồng chị H. - PV) trong thời gian hơn 2 năm chuyển về thôn Tân Lập, xã Trần Phú sinh sống chưa có mâu thuẫn gì lớn.

“Hai vợ chồng Liêm rất lành và chịu khó làm ăn, không cãi vã lớn gì bao giờ.

Ở địa phương Liêm rất chịu khó, ngoài sửa xe máy còn làm đủ nghề miễn là có tiền, ai thuê gì làm đấy, hầu như việc gì Liêm cũng biết.

Cũng có thể vì biết nhiều việc nên Liêm thường hay nói và nói rất nhiều”, anh Lực cho biết.


 Ông Nguyễn Bá Lực – công an viên xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ).

 Ông Nguyễn Bá Lực – công an viên xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ).

Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc, một người dân địa phương sinh sống gần nhà anh Liêm xin được giấu tên chia sẻ:

Trước khi xảy ra sự việc, có người đến cửa hàng sửa xe máy của vợ chồng anh Liêm rửa xe. Anh Liêm đã gọi chị H. ra rửa nhưng chị này đang tắm.

Sau đó, hai người có lời qua tiếng lại. Đến khi chồng mang xe đi trả cho khách thì chị vợ đã dùng xăng đổ lên người và đốt.

Mọi người xung quanh không ai hay biết, chỉ khi anh chồng về truy hô thì mọi người mới chạy đến dập lửa”.

Người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh

Cũng theo một người dân sống liền kề cửa hàng sửa xe này cho biết, chứng kiến cảnh chị H. bị bỏng rất thương tâm.

Nhưng nhiều người nhận xét, chị H. là con người can đảm, mặc dù bị bỏng nặng toàn thân nhưng vẫn đứng vững, không kêu ca gì. Đến khi dập được lửa, chị H. nói với chồng: “Anh không đỡ tôi thì tôi chết”.

Ngay sau đó, gia đình đã có mặt đưa chị H. đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân. Do chị H. đang mang thai tháng thứ 8 nên các bác sĩ đã tiến hành mổ để cứu cháu bé.

Chia sẻ với phóng viên về tình hình sức khỏe của cháu bé con chị H., chị Liên (chị gái chị H. - PV) cho biết, cháu bé may mắn được cứu sống kịp thời và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Cháu nặng 2,3kg, suy hô hấp nhẹ, môi hồng, nhịp tim bình thường, hiện đang phải nhịn ăn để nuôi tĩnh mạch, cách ly hoàn toàn, tiến triển tốt.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của chị H. đang rất xấu.

H. được chuẩn đoán là bỏng 95% cơ thể. Gia đình đang cố gắng hết sức để cứu được em dù là một tia hi vọng nhỏ”, chị Liên chia sẻ.

Nói về gia đình em gái., chị Liên cho hay, hai vợ chồng anh Liêm đã có 2 cháu trai, cháu lớn học lớp 1, cháu nhỏ 2 tuổi rưỡi và đang mang thai cháu được hơn 8 tháng tuổi.

Kinh tế gia đình cũng không khó khăn, thường ngày thì chồng sửa xe, còn chị H. nhận sửa, may quần áo và phụ việc cho chồng. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, tích góp được cả tiền gửi cho người thân.

Tuy nhiên, để lý giải hành động của chị H., chị Liên cũng như mọi người trong gia đình cũng chưa thể hiểu được vì sao. “Tôi nghĩ, mâu thuẫn gia đình lặt vặt gia đình nhà ai cũng có.

Nhưng mâu thuẫn lớn trong gia đình H. thì tôi chưa bao giờ được biết. Hơn nữa, tôi không thể nào nghĩ em tôi làm điều đó. Bởi vì, bình thường nó rất mạnh mẽ, cứng rắn… không bao giờ ủy mị”, chị Liên cho biết.

Được biết, chị H. là người con út trong gia đình 6 anh chị em. "Con H. là đứa thông minh, nhanh nhẹn và học giỏi nhất nhà. Con H. và thằng Liêm quen nhau khi đang học ở Hà Nội.

Sau một quãng gian yêu nhau dài, đến năm 2009, hai đứa mới tổ chức lễ cưới", chị Liên nhận xét về tính cách của em gái mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại