Thiếu nữ bị tạt xăng thiêu sống đã tử vong

Gia đình cô gái bị 2 đối tượng tạt xăng thiêu sống vào ngày 20/4 cho biết cô đã tử vong vào lúc 17h30 ngày hôm qua (21/2) vì vết bỏng quá nặng. Hiện gia đình đang lo thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Theo các bác sĩ, mặc dù đã tích cực điều trị nhưng vì vết bỏng quá nặng, nạn nhân Phan Thị Hải Yến (24 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) rất đau đớn và quằn quại nên rất khó để chăm sóc.

Sau khi hội chẩn vào ngày 20/4, các bác sĩ tiến hành mổ khai thông đường thở cho bệnh nhân và chuyển lên phòng hồi sức ngoại, tiếp tục hồi sức tích cực.

Sau đó bệnh nhân hôn mê sâu, thở hoàn toàn bằng máy, huyết áp không đo được. Đến chiều ngày hôm qua (21/4), Hải Yến trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Thiếu nữ bị tạt xăng thiêu sống đã tử vong

	Hiện trường vụ tạt xăng thiêu sống thiếu nữ.

Hiện trường vụ tạt xăng thiêu sống thiếu nữ.

Ở một diễn biến khác, ngày 21/4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã xác định được nghi can gây ra vụ tạt xăng , đốt người trước phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) vào tối 20/4 và đang truy bắt để điều tra làm rõ.

Đối tượng là Nguyễn Phước Thành (SN 1980, làm nghệ thợ sơn xe ô tô, trú P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng)

Tối ngày ngày 20/4, chị Yến đi uống nước với bạn tại phòng trà trên đường Lê Đình Dương. Sau đó có 2 thanh niên đi trên xe máy đứng trước phòng trà rồi gọi chị Yến ra gặp.

Ra đường nói chuyện được ít phút thì bất ngờ một thanh niên cầm bình xăng chuẩn bị sẵn tạt lên người chị Yến rồi châm lửa đốt. Thấy lửa bùng lên khắp người nạn nhân, 2 đối tượng nổ máy xe bỏ chạy.

Người dân ào ra dập lửa và đưa chị Yến đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu được một thùng sơn 5 lít dùng để chứa xăng.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bao trùm cả người cô gái. Nhiều người dùng nước, chăn ẩm ra dập lửa. Hai tai nạn nhân cứng đơ, toàn thân bị bỏng. Sau khi cấp cứu tại tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chị Yến được chuyển lên Khoa bỏng điều trị đặc biệt.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy dựng gần đó bị xăng bắn vào cháy xém. Ngọn lửa cũng thiêu rụi một biển hiệu ngay trước phòng trà. Hàng chục cảnh sát đến bảo vệ hiện trường và vào cuộc điều tra.

Thiếu nữ bị tạt xăng thiêu sống đã tử vong

Cha của chị Yến thẫn thờ trong hành lang bện viện.

Theo ông Phan Hải Sơn, bố của chị Yến, gần đây có một thanh niên thường xuyên điện thoại tán tỉnh con gái mình. Tuy nhiên chị Yến từ chối vì đã đính hôn với anh Thịnh và 2 người đang tính chuyện tổ chức đám cưới trong tháng tới.

“Con tôi bị bỏng trên 95%. Chúng tôi đã cung cấp số điện thoại của người thanh niên này cho công an”, ông Sơn nói.

Còn bà Phạm Thị Đẹp, mẹ của Hải Yến ngất lên ngất xuống trước cửa Khoa Hồi sức cấp cứu. Bà cho biết, mấy ngày trước Yến nói là có một thanh niên làm nghề sửa xe ô tô thường gọi điện và nhắn tin tán tỉnh mình.

Dù biết Yến đã có người yêu và sắp lập gia đình nhưng đối tượng có tên là N.P.T. (SN 1980, làm nghề sơn sửa xe ô tô và là khách quen của Yến - theo lời bà Đẹp) vẫn hay chọc phá cuộc sống riêng tư của cô.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại