Thi thể chị Huyền được tìm thấy ở Gia Lâm như thế nào?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo mẹ chị Huyền, thi thể được tìm thấy ở bến đò Vân Đức (Gia Lâm) trong tình trạng vẫn đang mặc quần áo và bị mất một số bộ phận...

Chiều 5/8, Công an TP Hà Nội đã xác nhận tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân trong vụ Cát Tường) ở bến đò Vân Đức hôm 18/7. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền cho biết, cách đây hơn 10 ngày, theo đề nghị của gia đình, cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu ADN của bà Hiền (mẹ chị Huyền) và vào thứ 7 tuần trước, cơ quan công an tiếp tục lấy mẫu ADN của ông cùng con trai chị Huyền.

"Theo đề nghị của chúng tôi với cơ quan công an là tiến hành lấy mẫu ADN giám định với mẫu ADN của thi thể được tìm thấy vào ngày 18/7 vừa qua tại bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu 2 lần với vợ chồng tôi và con trai của Huyền, vì thế, dù chưa được thông báo chính thức nhưng chúng tôi vẫn đang hy vọng là thi thể đó có thể là của cháu nhà tôi", ông Viễn nói.

Chia sẻ lại việc tìm thấy thi thể vào ngày 18/7 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền cho biết, gia đình nhận được thông tin này từ một người đàn ông đến tận nhà để báo.

Hi

Hiện trường tìm thấy thi thể không đầu ở bến đò Vân Đức

"Chúng tôi đang ở nhà thì có một người đàn ông đến gia đình báo là phát hiện một thi thể nổi lên ở khu vực bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội). Ngay sau đó, tôi đã cùng người đàn ông đó sang tận nơi. Khi tôi sang, thi thể đã được người dân vớt đưa lên bờ và đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Thi thể lúc đó không hề được bọc trong túi gì cả. Theo người dân kể lại, thi thể nổi lên ở hóp sông chỗ này là nơi thường được hút cát lên. Thi thể vẫn mặc quần áo, gồm quần màu đen và áo màu trắng với hoa. Tuy nhiên, áo với các hoa bên ngoài không giống với áo mà cháu mặc hôm đi làm thẩm mỹ.

Các phần thi thể ngoài quần áo gồm đầu, bàn tay, bàn chân đều đã bị mất, tuy nhiên, phần cơ, thịt vẫn còn... ở phần quần có dính vào một mảng bê tông và chúng tôi cũng không hiểu tại sao lại có bê tông ở đó.

Nếu nhìn bề ngoài hình dáng thì thi thể này cũng cao chừng 1m56, người nhỏ, khá giống con tôi nhưng với tất cả những đặc điểm này vẫn chưa thể xác định đây có phải là cháu hay không. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an tiến hành giám định ADN và đã được thực hiện. Hiện giờ, gia đình mới chỉ nhận được thông tin qua báo chí còn thông tin chính thức từ cơ quan công an thì chúng tôi vẫn chưa nhận được", bà Hiền cho hay.

Thi thể sau đó đã được chính quyền địa phương và người dân cùng gia đình chị Huyền mai táng tại nghĩa trang nhân dân địa phương vào tối cùng ngày 18/7.

Cũng theo bà Hiền, khi đi thuyền cùng với người dân đến khu vực phát hiện thi thể bà đã có cảm giác rất lạ, thậm chí phải nhờ đến mấy người dìu mới có thể vào tận nơi.

"Nhưng điều đó cũng không thể nào khẳng định, đó có phải là con gái tôi hay không mà phải chờ vào kết quả giám định ADN của cơ quan công an. Gia đình chúng tôi cũng đang mong chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng từng giờ, từng phút", bà Hiền chia sẻ.

Bà Hiền cũng cho hay, thông tin tìm được thi thể chị Huyền đã giúp gia đình giảm bớt đi được phần nào nỗi đau trong nhiều tháng qua.

Còn theo ông Lê Văn Viễn, hiện gia đình cũng chưa có kế hoạch các công việc cụ thể tiếp theo sẽ làm sau khi nhận được thông tin chính thức từ phía cơ quan công an.

"Chúng tôi đang rất mong chờ các cơ quan chức năng sớm công bố thông tin chính thức để gia đình yên tâm hơn. Còn các công việc về sau thì chúng tôi sẽ còn phải bàn bạc giữa hai gia đình thì mới có thể quyết định được", ông Viễn cho biết thêm.

Tối 4/8, qua báo chí, gia đình ông Viễn nghe tin đã tìm thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn đang gây xôn xao dư luận thời gian qua, trên sông Hồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại