Thầy giáo hotboy kể chuyện trò “khủng bố” ngày 20.11

kimngan |

(Soha.vn) - Học sinh nữ gọi điện tỏ tình, hàng chục tin nhắn từ học trò mỗi ngày hay 365 ngôi sao gấp bằng giấy …

Đó là những tình huống, kỷ niệm đáng nhớ trong nghề của thầy Lại Tiến Minh (sinh năm 1984) – giảng viên ĐH Kiến trúc Hà Nội, giáo viên dạy Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh.

Sở hữu khuôn mặt điển trai, phong thái trẻ trung, thư sinh với phong cách dạy đặc biệt, thầy Minh khiến “teen” phát cuồng lập hội yêu thích thầy trên facebook, đặc biệt thầy làm “tan chảy” nhiều trái tim của bạn nữ sinh.

Thầy giáo hotboy kể chuyện trò “khủng bố” ngày 20.11 1
Thầy giáo Lại Tiến Minh (giảng viên ĐH Kiến trúc HN) khiến nhiều teen "phát cuồng" vì sự vui vẻ, phong thái thư sinh.

“Khủng bố” tin nhắn

Là thầy giáo trẻ, ngày đầu tiên đứng lớp, thầy có cảm xúc như thế nào và có gặp tình huống nào oái oăm không?

Thầy Lại Tiến Minh: Nhiều kỷ niệm lắm! Mình nhớ năm đầu tiên ra trường, mình được dạy lớp khá nghịch của một trường cấp 3 ở Bắc Giang. Học sinh thấy thầy chuẩn bị vào lớp nên đóng kín cửa, kém dèm, tắt đèn, ngồi im phăng phắc. Mình đứng ngoài 5 phút để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ bước vào lớp.

Bước vào, lớp bật đèn nhấp nháy và ồ lên. Sau đó, mình làm quen, dạy bình thường. Mình thấy các em ngoan, gắn bó thân thiết. Thực ra, học sinh càng nghịch thì càng giàu tình cảm. Năm đầu tiên ra trường cũng là năm nhiều kỷ niệm và có 20/11 ấn tượng nhất đối với mình.

20/11 năm đó ấn tượng như thế nào thầy?

Thầy Lại Tiến Minh: Lần đầu tiên mình nhận được nhiều quà, lời chúc đến như vậy. Mỗi món quà đều rất đặc biệt và chứa đựng tình cảm của trò đối với mình. Cả lớp tặng mình chiếc cốc có in hình thầy với lớp và kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất khiến mình rất vui.

Còn một món quà mà đến giờ mình vẫn giữ và trân trọng là hũ sao gồm 365 ngôi sao chứa đựng từng ấy lời chúc. Mình ngạc nhiên, bất ngờ vì món quà rất đặc biệt, bạn nữ đó giấu tên và lén treo ở xe mình ngày 20.11.

Thầy giáo hotboy kể chuyện trò “khủng bố” ngày 20.11 2
Thầy luôn thu hút mọi ánh nhìn đặc biệt từ nữ sinh. Thầy được coi là một trong những thầy giáo trẻ "nổi" nhất hiện nay.

Đẹp trai, thư sinh và gần gũi, thầy có khối lượng “fan khổng lồ”, điều ấy có bao giờ khiến thầy “khó xử”?

Thầy Lại Tiến Minh:Đôi chút thôi! (cười). Mình nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi hỏi han bài vở, kinh nghiệm của học trò. Những tin nhắn trêu đùa, mình sẽ nhắn tin vài lần nhưng nếu tiếp tục thì mình sẽ ngưng, im lặng. Có lần mình bị “khủng bố” tin nhắn nội dung “Chúc thầy ngủ ngon” lúc 12h đêm hàng ngày.

Mình dùng hai số điện thoại: 1 chuyên cho học trò, 1 số dùng trong công việc. Mình để một máy ở nhà và dặn các em chỉ đến tối thầy mới có thể trả lời. Nhiều lần đi làm về, kiểm tra điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn của học trò. Nhưng mình chưa bao giờ thấy đó là “khó xử” hay phiền, ngược lại là niềm vui vì đó là tình cảm của học trò đối với mình.

Đã có học sinh nữ tỏ tình thầy chưa?

Thầy Lại Tiến Minh: Cũng khá nhiều. Mình nhớ một học sinh nữ sau khi học xong cấp 3 mới dám công khai tấn công thầy. Bạn nữ đã gọi điện tỏ tình, nhắn tin tình cảm “khủng bố” một thời gian. Mình dứt khoát từ chối, không nhắn tin lại. Sau một thời gian dài thì không thấy tin nhắn từ học sinh đó nữa.

Biết nắm bắt cơ hội…không sợ thất nghiệp

Môn Toán được coi là khô khan, cứng nhắc. Thầy có phương châm giảng dạy như thế nào khiến giờ học lí thú và hấp dẫn hơn ?

Thầy Lại Tiến Minh: Sau mỗi buổi dạy mình đều tổng kết xem học sinh hiểu đến đâu, hài lòng như thế nào về bài giảng; kiến thức có phù hợp với các em không để mình rút kinh nghiệm lần sau. Phải luôn luôn làm cho học sinh hài lòng, không áp dụng cứng nhắc và giúp học sinh hiểu.

Hầu hết các bạn đều biết phong cách dạy của mình. Khi sinh viên đăng ký lớp tôi phải xác định rõ phải học thực chất. Những buổi đầu tiên, mình “đánh phủ đầu” sinh viên là không có cách nào qua được môn này nếu không học.

Thầy giáo hotboy kể chuyện trò “khủng bố” ngày 20.11 3
Đối với thầy Minh thì cần phải nắm bắt cơ hội. Đam mê với nghề sẽ sống được với nghề.

Những năm gần đây, ngành Sư phạm không được coi là “hot”. Nhiều sinh viên Sư phạm sợ thất nghiệp bởi sau khi ra trường rất khó để xin việc, mất nhiều năm để vào biên chế. Thầy có thể chia sẻ chút kinh nghiệm?

Thầy Lại Tiến Minh: Khi mình thi vào ĐH Sư phạm lúc ấy rất “hot”. Theo mình, giáo viên khá, có trình độ không bao giờ lo thất nghiệp. Cũng bởi do cơ chế khác, các trường đào tạo nhiều, cạnh tranh cao nên nhiều người ra trường có bằng thạc sỹ nhưng vẫn không xin được việc. Những môn phụ có thể khó hơn so với môn chính nhưng điều quan trọng là biết nắm lấy cơ hội.

Nghề nào cũng khó khăn cả. Cơ hội nằm trong tầm tay, phải biết tận dụng cơ hội. Đam mê với nghề thì chắc chắn sẽ sống được với nghề!

Là một người thầy còn rất trẻ, món quà quý giá nhất mà thầy mong muốn được nhận ngày 20.11?

Thầy Lại Tiến Minh: Quan trọng và đáng quý nhất là tình cảm của các em học sinh, sinh viên. Những ngày này, học sinh cũ thường về chơi trò chuyện, tâm sự hoặc có những tin nhắn chúc mừng ý nghĩa. Mình thấy thực sự rất vui và tự hào.

Vậy thầy quan niệm của thầy về phong trào “phong bì thầy cô”?

Thầy Lại Tiến Minh: Thực ra nó không có gì là xấu cả. Có thể chỉ xuất phát từ tấm lòng cảm ơn của phụ huynh, của học sinh đối với thầy cô. Nhưng mình nhận rất hãn hữu.

Cảm ơn thầy đã chia sẻ! Chúc thầy ngày càng có nhiều niềm vui trong nghề!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại